Vỉa hè, nhà ga đường sắt Cát Linh biến thành chợ tràn ngập đào quất Tết

Định Nguyễn
Chia sẻ

Cảnh những chậu quất, cành đào các mặt hàng gốm sứ… bày bán la liệt ngay dưới vỉa hè, chân nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) khiến không ít người ngạc nhiên.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Với nhiều người dân thủ đô, đi dọc các tuyến phố dễ dàng bắt gặp cảnh quất, đào bày bán. Tuyên nhiên, một số tiểu thương sử dụng khuôn viên đường sắt Cát Linh - Hà Đông để bày bán hàng trăm chậu quất cảnh.

Với mặt tiền hướng ra ngã 5 Giảng Võ, ga Cát Linh trở thành địa điểm bị lấn chiếm đầu tiên.

Khu vực biển chỉ dẫn lối vào nhà ga đường Láng thế nhưng khu vực này đang bị lấn chiếm để bày bán quất Tết.

Cảnh người mua bán diễn ra tấp nập ngay dưới chân nhà ga.

Bên phía mặt phố Cát Linh, các chậu quất cảnh được xếp san sát từ trong gầm nhà ga ra đến vỉa hè.

Vỉa hè đều bị lấn chiếm để bày bán.

Nhiều người dừng xe dưới lòng đường mua bán.

Những cành đào khoe sắc chuẩn bị đón Tết.

Những cửa hàng bán đồ gốm sứ cũng “ngự trị” dưới chân ga đường sắt.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất