Thời trang

Triết lý 'đồ bộ - đồ hiệu': Đúng sai mời cãi!

Hoàng Nhi
Chia sẻ

'Khi bận rộn gánh vác các nghĩa vụ mà người phụ nữ buộc phải đặt xuống quyền được đẹp', một câu nói đáng ngẫm nghĩ của Trác Thuý Miêu về cách ăn mặc của phụ nữ.

Cách đây gần 1 tháng trước Tết Quý Mão, nhà báo Trác Thuý Miêu đã chia sẻ một đoạn trạng thái về cách ăn mặc của một số bộ phận phụ nữ ở thời hiện đại về chủ đề 'Đồ bộ và đồ hiệu' - với mục đích khuyên nhủ phái nữ hay bắt đầu sử dụng hai từ Mỹ Quyền để làm đẹp cho bản thân. Bài viết tạo ra lượng lớn tương tác trên trang cá nhân, tranh cãi có, đồng tình có. Vậy đâu mới là đúng, là sai? Hãy cùng SAOstar "mổ xẻ" sơ bộ về triết lý trên. 

Triết lý 'đồ bộ - đồ hiệu': Đúng sai mời cãi! Ảnh 1

"Cứ gần Tết là các chương trình lại bàn về áo dài, về việc kêu gọi phụ nữ mặc áo dài nhiều hơn. Rồi kêu gọi thì ai cũng mắc cỡ, ngại lắm, hổng quen, rồi một nhóm người lại cằn nhằn lên tiếng “Phụ nữ giờ phải hiện đại, cấp tiến, lo đủ chuyện, phải thích nghi, phải năng động”

Đấu tranh nữ quyền chi cho cực dữ? Nó đâu có khác gì ngày xưa khi đàn bà vừa chửa đẻ cơm nước và lo chuyện đồng áng? Chỉ khác cái là ngày nay phụ nữ phải… làm nhiều việc hơn thôi, tức là vừa lo hết đi làm, đẻ con (đương nhiên), vô bếp, làm đẹp, vừa phải hiện đại năng động tự tin, và vẫn phải tút cho bản thân đẹp tưng lên.

Đơn giản vì khi bận rộn gánh vác các nghĩa vụ mà người phụ nữ buộc phải đặt xuống một quyền khác: MỸ QUYỀN – quyền đẹp, để tròng vô bộ đồ bộ...". Nội dung bài đăng gây tranh cãi của Trác Thuý Miêu. 

Thế nào là đẹp?  

Những điều trên của Trác Thuý Miêu vạch ra hiện trạng ăn mặc của phụ nữ hiện tại. Các bộ đồ thun lạnh, hoa văn trải dài trên từng tuyến đường và không hiếm để bắt gặp. Xét cho cùng, triết lý của người có 10 làm báo như cô cũng chỉ muốn khuyên nhủ phụ nữ hãy biết yêu chiều bản thân, tân trang, làm đẹp nhưng tại sao vẫn nhận chỉ trích dữ dội? 

Theo Wikipedia (bách khoa toàn thư), từ "Đẹp" được định nghĩa là sự gán ghép của con người dành một điều gì đó khiến họ cảm thấy hài lòng và tạo ra niềm vui. Còn "vẻ đẹp lý tưởng" là thứ khiến người ta phải ngưỡng mộ. Việc xấu đẹp còn bị ảnh hưởng bởi văn hoá vùng miền ở mỗi nơi trên một quốc gia. Và bài viết mà Trác Thuý Miêu nói về việc mặc đồ bộ không tạo được diện mạo hoàn hảo của phụ nữ, là một kiểu khuyên nhủ chưa đúng cách. Từng câu chữ chưa có đủ sự thấu cảm về hoàn cảnh của người khác, và "tiếp tay" cho những gã đàn ông thích phán xét về cách ăn mặc của phụ nữ. 

Trác Thuý Miêu nói không sai, nhưng cách đặt ví dụ lại quá trần trụi và có thiên hướng làm lợi cho cánh mày râu. Do đó, nhiều người phải bức xúc là lẽ đương nhiên. 

"Nếu bạn chọn món trang sức duy nhất của mình là cặp kính ngày càng nặng độ và chiếc khẩu trang, hãy nhường quyền tiêu thụ mỹ phẩm cho những cô nàng trà xanh nhạy bén".

"Nếu bạn cho rằng người yêu sẽ đề cao đức tính đồng cam cộng khổ của mình thì hãy nhường quyền tận hưởng một món quà là trang sức đắt tiền mà anh ấy sẽ giành tặng cho cô gái khác ngay khi bạn có được danh phận - người yêu cũ".

Triết lý 'đồ bộ - đồ hiệu': Đúng sai mời cãi! Ảnh 2

Toàn bộ đều hướng đến việc phải làm đẹp để đàn ông coi thay về lời khuyên nhủ rằng chị em hãy nên chỉn chu hơn trong diện mạo để "ngẩng cao đầu" trong xã hội. Từ trước đến nay, phái yếu luôn nhận về vô số định kiến, điển hình nhất là câu "Làm phụ nữ phải đẹp". Vậy nếu không đẹp? Chúng tôi không phải là phụ nữ sao? 

Xấu - đẹp được định đo bằng gu thẩm mỹ cá nhân của từng người. Có 49,5 triệu là nữ giới và họ có cách làm hài lòng bản thân theo cách mà chọn. Đến khi nào xã hội ngừng lại việc chạy theo khuôn mẫu và vẻ đẹp được cho là lý tưởng (một người diện toàn đồ hiệu và váy áo loẹt, giày cao gót hay phấn son "đậm đặc").

Phụ nữ hãy tự yêu lấy mình theo một cách kiêu hãnh nhất! 

Theo nghiên cứu, 70% nam giới có khả năng phản bội bạn đời, do đó không thể nói, do phụ nữ mặc đồ xấu hoặc không chỉn chu là tạo khoảng trống để người thứ ba chen chân vào. Ví dụ rõ nét nhất: một người nổi tiếng tên A. Cô ấy sở hữu toàn bộ những thứ đắt đỏ nhất và chưa từng một lần xấu xí trong mắt công chúng mỗi khi xuất hiện, nhưng kết cục, vẫn phải đối diện với người chồng thiếu gia đã ngoại tình tại phiên toà với vô số ống kính của báo giới. Vậy, ngoại tình là ngoại tình. "Đồ bộ hay đồ hiệu" không quyết định được tính bền vững của một cuộc hôn nhân hay một mối quan hệ nam nữ. 

Triết lý 'đồ bộ - đồ hiệu': Đúng sai mời cãi! Ảnh 3
Ngôi sao tên A trong ngày lên phiên toà với giải quyết đơn ly hôn với người chồng thiếu gia. 

Theo một bình luận được lượm nhặt trên diễn đàn: Mặc đẹp là ăn mặc phù hợp với vóc dáng, tuổi tác, công việc và điều kiện sống lẫn hoàn cảnh. Do đó, không khó bắt gặp những người phụ nữ trung niên thường xuyên diện những bộ đồ thoải mái nhất khi sinh hoạt hằng ngày như đi chợ, làm việc nhà hay chỉ đơn thuần đi chơi với những người bạn đồng trang lứa. "Your style, your choice" - Tự yêu lấy mình chính là thứ dễ dàng đem bạn đến gần hơn với hạnh phúc (dù độc thân hay đang trong mối quan hệ nam nữ). 

Hãy luôn độc lập với phong cách của bản thân, không cần sao chép hay phụ thuộc vào những điều mà xã hội cho là "đẹp". Tự tin với những gì mình chọn là vẻ đẹp kiêu hãnh nhất. 

Xem thêm: Chuyện rắc rối chưa kể đằng sau chiếc váy cưới huyền thoại của Jackie Kennedy

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Nhi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất