Thời trang

Thả dáng gợi cảm cùng bratop, Diễm My 9X đẹp mê mải chẳng chút phản cảm

Khôi Ngô
Chia sẻ

Tung bộ ảnh cực kỳ gợi cảm, Diễm My 9X chia sẻ về quyết định "Bắc tiến" của mình.

Thời gian qua, nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn khá im hơi lặng tiếng trên truyền thông cũng như tại các sự kiện giải trí. Diễm My 9X hiện đang tập trung cho một bộ phim “bom tấn” sẽ được lên sóng VTV vào năm sau. Mới đây, nữ diễn viên cũng đã thực hiện bộ hình mới nhất tại Hà Nội và chia sẻ rất nhiều tâm sự trong những ngày ra Hà Nội sinh sống và làm việc.

Bộ hình của Diễm My 9X được chụp trong những ngày giao mùa Hà Nội do nhiếp ảnh gia Thiên Minh - người bạn thân của nữ diễn viên thực hiện. Thiên Minh từng là bạn diễn của Diễm My trong phim “Mùa hè sôi động”, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết trong rất nhiều năm nay.

Trong bộ ảnh, nữ diễn viên hết sức gợi cảm và cuốn hút trong trang phục của nhà mốt Hermes và NTK Lê Thanh Hòa. Với lối trang điểm tự nhiên, mái tóc bồng bềnh quen thuộc, Diễm My 9X vẫn hết sức thần thái trong từng shoot ảnh.

Là diễn viên nổi tiếng ở khu vực phía Nam, Diễm My 9X đã tham gia hàng loạt những bộ phim có doanh thu lớn như Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 1, Mỹ nhân kế… Tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp lại chưa từng đóng phim tại phía Bắc. Bởi vậy, khi Diễm My nhận lời tham gia một dự án với thời gian kéo dài tới gần 1 năm tại Hà Nội, đã có không ít người ngạc nhiên.

Trước đây, Diễm My từng không ít lần bay ra Hà Nội chơi và tham gia các sự kiện giải trí, tuy nhiên, để ở lâu dài tại đây thì gần như cô chưa từng nghĩ tới. Đã có hàng trăm những câu hỏi được đặt ra khi nữ diễn viên được mời tham gia bộ phim. Thế nhưng, với niềm đam mê nghiệp diễn, sự thôi thúc về những vai diễn cùng với muốn thoát khỏi nỗi buồn khi mẹ mất, Diễm My quyết tâm xa Sài Gòn thân thuộc để ra Bắc một thời gian dài.

Cô tâm sự: “Sau khi Mẹ mất My thật sự không muốn ở nhà nữa vì nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của mẹ cả, điều đó khiến My chìm sâu vào nỗi đau khổ và tách biệt với cuộc sống tươi đẹp ngoài kia. My cảm thấy thật hợp lý và hữu duyên khi thời gian này một dự án phim lớn ở Hà Nội mời My đóng tận 8 tháng. My được tạm rời khỏi nỗi đau khổ của mình, đến một nơi xa và bắt đầu một hành trình mới”.

“Năm vừa qua là năm có nhiều cú sốc lớn nhất trong cuộc đời My, mẹ mất, My như mất hết ý nghĩa và mục đích sống của mình. Người mới đây thôi mà giờ mẹ đi đâu My cứ tự hỏi bản thân mãi. Nhiều lúc My không dám tin đó là sự thật, nhiều khi mình đang quay phim ở Hà Nội cứ nghĩ Mẹ đang ở nhà trong Sài Gòn mà lòng nhẹ hơn, khi quay xong bỗng sực tỉnh mẹ đã đi được hơn nửa năm rồi My lại lặng người.

“… Bây giờ My nhìn mọi thứ khác lắm, My làm việc cật lực để thấy mình còn sống và còn cống hiến, My muốn mẹ My trên trời tự hào và mãn nguyện vì đứa con duy nhất của mẹ đang thành công và hạnh phúc. Khi Mẹ mất My dọn hết đồ của mẹ đóng đàng hoàng để một góc làm kỉ niệm, và dành phần lớn tiền mình kiếm được để đi xây cầu, xây nhà tình thương và làm từ thiện, làm những việc tốt cho đời My thấy cuộc sống My có ý nghĩa hơn.

Lúc còn sống mẹ cứ lo My gầy và ngủ không ngon, suốt này nấu cái này cái kia cho My mang theo đi quay rồi gọi điện nhắc về ngủ sớm, My giữ hết những tin nhắn của Mẹ mà tới giờ không dám mở ra xem vì xem là đau. Mẹ chỉ muốn thấy con gái mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi…”

Chia sẻ

Bài viết

Khôi Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất