Thời trang

Từ biệt 'bộ xương di động' Lê Thúy tăng lên 12 kí, vòng 1, vòng 3 căng đầy

Quyền Chinh
Chia sẻ

Tăng 12 kí, Lê Thúy trở nên đầy đặn, gợi cảm hơn, xóa bỏ biệt danh "bộ xương di động" ngày nào.

Từng bị nhận xét là có vóc dáng cò hương “gầy nhẵng”, thế nhưng mới đây, chân dài Lê Thúy đã khiến khán giả bất ngờ xen lẫn thích thú khi khoe dáng nuột nà, gợi cảm hết mức trong bộ bikini hai mảnh gợi cảm.

Sở hữu chiều cao chuẩn, gương mặt lạ đậm nét high fashion, Lê Thúy nhanh chóng tạo được ấn tượng trong làng thời trang với vẻ ngoài cá tính, thú vị của mình.

Nhưng đồng thời, cô nàng cũng phải nhận về không ít lời xầm xì từ phía dư luận bởi thân hình siêu mỏng, “cò hương” mà theo cô chia sẻ, tạng người của mình rất khó lên cân, ăn bao nhiêu cũng chẳng mập nổi. Thế mà với loạt ảnh mới đây, Lê Thúy ngày xưa thật sự đã “lột xác”, không sắc lạnh, cá tính mà trở nên quyến rũ, đầy đặn.

Đường cong nóng bỏng, thần thái kiêu kì… Lê Thúy thật sự đã đổi khác.

Có thể nhận thấy, chân dài giờ đây sở hữu đường cong chuẩn chỉnh, với phần hông to, bắp đùi săn chắc thon gọn.

Làn da bánh mật khỏe khoắn cũng khiến người đẹp thêm phần thu hút.

Nhìn Lê Thúy ngày nay, ai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhớ lại thời kì làm người mẫu của cô nàng.

Sở hữu chiều cao chuẩn nhưng nàng thơ của NTK Đỗ Mạnh Cường lại nhiều lần khiến khán giả ngạc nhiên vì thân hình cò hương, thậm chí có người còn gọi cô là “bộ xương di động”.

Nét đẹp thần sắc, lạnh lùng cực kỳ hợp với thời trang nhưng so ra, với khán giả bình thường thì ít ai “cảm” nổi.

Thân hình của cô từng là đề tài làm dấy lên tranh luận về những tiêu chuẩn của nghề mẫu khi chỉ cổ súy cho các cô gái mảnh dẻ đến “trơ xương”.

Cùng với Cao Ngân, Lê Thúy là chân dài từng bị “ném đá” nhiều nhất về cân nặng.

Chỉ từ sau khi kết hôn và rời xa sàn diễn, nàng người mẫu đã dần thay đổi bản thân, tăng 12 kí và trở nên quyến rũ, mềm mại hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Quyền Chinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất