Thời trang

Hóa thân thành 'cô Tuyết' trong MV của Jun Phạm, tạo hình của Nam Em gây tranh cãi vì… không hở ngực

Khôi Ngô
Chia sẻ

Tạo hình cô Tuyết "ngây thơ" của Nam Em gây tranh cãi vì không gợi cảm, hở hang như trong tác phẩm của cố nhà văn.

Mới đây, MV mới nhất của Jun Phạm “Đây là một bài hát vui” đã chính thức lên sóng và nhận được nhiều ý kiến tích cực. Ngoài dàn cameo ấn tượng gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi, sản phẩm âm nhạc còn mang điểm cộng khi khai thác tác phẩm “Số đỏ” của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng một cách hài hước, thú vị.

Nam Em được Jun Phạm “đo ni đóng giày” cho vai diễn cô Tuyết “ngây thơ”. Bỏ qua diễn xuất và gương mặt rất ngây thơ hợp vai, tạo hinh của cô nàng trong sản phẩm âm nhạc này đang khiến khán giả tranh cãi khi bộ cánh của Tuyết có phần… kín đáo, trinh trong quá so với miêu tả của nhà văn: “Cái áo dài voan mỏng, trong có cooc sê, trông như hở cả nách…”

Tạo hình của cô Tuyết trong MV của Jun Phạm có phần thời thượng, trendy so với ngòi bút của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Chiếc áo dài được đổi bằng sơ-mi trắng, corset thay vì mặc phía trong như miêu tả trong tác phẩm nay lại được mặc chồng bên ngoài. chi tiết “mũ mấn xinh xinh” đã đổi sang mũ nồi cực kỳ hợp thời.

Cô Tuyết giờ đây không còn hở hang mà trông cực kỳ xinh xắn, kín kẽ.

Đặc biệt không thể bỏ qua chiếc kính bản to đính tua rua…

Được lấy cảm hứng từ item mà Lisa đã diện.

Ngay sau MV lên sóng, nhiều ý kiến, bình luận của khán giả đã hướng vào bộ y phục “ngây thơ” của cô Tuyết - Nam Em.

Nhiều fan khá tiếc nuối vì trang phục chưa đạt được độ “hở” cần thiết như trong miêu tả.

Tuy nhiên, nếu thật sự đem đúng miêu tả của cố nhà văn: “áo dài voan mỏng, trong có cooc-sê trông như hở cả nách và nửa vú…” thì phần trăm MV không thể lên sóng là… khá cao.

Tạo hình của cô Tuyết trong nhiều tác phẩm điện ảnh trước đó.

So với Nam Em, cô Tuyết - Mai Chi còn kín đáo hơn nhiều.

Chia sẻ

Bài viết

Khôi Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất