Thời trang

Chiếc váy 'trả thù' - Tuyên ngôn kiêu hãnh của những nữ nhân sành điệu sau đổ vỡ tình cảm

Như Ngọc
Chia sẻ

Chiếc váy "trả thù" như lời thách thức: Chuyện tình cảm có tan vỡ thì chị đây vẫn cứ đẹp, và chị sẽ cho cả thế giới thấy điều đó.

Thời trang được ví như "phát thanh viên" nói lên khát vọng và tiếng lòng của người phụ nữ. "Chiếc váy trả thù" là một phát thanh viên như vậy. Thuật ngữ này xuất hiện từ thập niên 90, ám chỉ một cuộc khởi nghĩa về tư tưởng thời trang của những phụ nữ chấp nhận "thay da đổi thịt" sau đổ vỡ tình cảm.

Chiếc váy "trả thù" đã trở thành vũ khí chiến đấu hạng nặng mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải dè chừng. Vì đơn giản, nó sáng như một bản tuyên ngôn giải phóng cho người phụ nữ bị giam cầm trong những khuôn khổ hà khắc; bị đè nén bởi bóng hình quá lớn từ người đàn ông; hay đơn giản là lời tuyên bố đầy kiêu hãnh sau khi chia tay: Chuyện tình cảm có tan vỡ thì chị đây vẫn cứ đẹp, và chị sẽ cho cả thế giới thấy điều đó.

Công nương Diana - "Nữ vương" khởi xướng "chiếc váy trả thù"

Nhìn lại bức tranh về cuộc hôn nhân với thái tử Charles, công nương Diana đã từng là biểu tượng Hoàng gia sành điệu bậc nhất thế giới nhưng luôn phải dè chừng bởi vô số điều luật của Hoàng gia Anh. Sống trong tư cách Công nương một thời gian dài khiến bà bị gán mác "chú vịt nhút nhát". 

Vào một ngày tháng 6/1994, cùng ngày thái tử Charles ngầm thừa nhận ngoại tình với "tiểu tam" Camilla, Công nương Diana khiến giới mộ điệu thời trang và phóng viên sự kiện tại London sửng sốt khi xuất hiện trong chiếc váy dạ hội trễ vai màu đen gợi cảm, khoe khéo vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Động thái của bà như một cú tát dành cho thái tử Charles, khẳng định "chuyện đấy chẳng đáng quan tâm".

Thiết kế này được Christina Stambilian "đo ni đóng giày" cho Công nương Diana vào ba năm trước đó. Nhưng tại thời điểm bấy giờ, khi mà xiềng xích của lễ nghĩa Hoàng gia dường như bóp chặt sự sáng tạo và khác biệt của bà.

Chỉ khi chồng cũ thừa nhận ngoại tình, sự đau khổ đã bừng tỉnh "con sói thời trang" mãnh liệt nơi bà, tạo ra khoảnh khắc "bất hủ" về một Diana rạng rỡ, hạnh phúc và làm chủ cuộc đời mình trong thiết kế trễ vai và ôm cơ thể quyến rũ. Chiếc váy "trả thù" không chỉ đơn giản là chiến thư gửi đến thái tử Charles mà nó còn tạo ra một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử Hoàng gia Anh về việc một người phụ nữ mặc váy ngắn phô diễn body trước mọi người.

Thông qua lựa chọn táo bạo của mình, Diana đã ngầm khẳng định nữ quyền của mình. Đây có thể xem là sự nổi loạn của nàng dâu Hoàng gia, sự nổi loạn thể hiện ở khía cạnh dám phá vỡ những quy luật tưởng chừng như hiển nhiên để tạo ra giá trị mới giúp bản thân tự do và sải bước kiêu hãnh.

Mariah Carey - Sự phóng thích tâm hồn và cơ thể 

Sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân không khác gì cầm tù với "ông trùm" làng nhạc Tommy Mottola, diva Mariah Carey xuất hiện tại thảm đỏ VMAs 1997 với bộ váy phơi bày da thịt triệt để. Đây như một đòn "dằn thẳng mặt" gửi đến người đàn ông kiêm cai ngục đã giam lỏng cuộc đời cô núp dưới danh nghĩa "chồng". 

Thiết kế đơn giản với sự kết hợp của chiếc áo hai dây không thể bé hơn và chiếc váy xẻ đùi cao ngút ngàn, hiểm hóc mang đến một diện mạo đầy ma mị và táo bạo cho nữ diva. Phiên bản váy "trả thù" của Mariah Carey cho thấy sự giải phóng cơ thể một cách ngoạn mục với thông điệp "Bỏ anh là điều tuyệt vời nhất tôi đã làm".

Hình ảnh chiếc váy Mariah Carey trưng diện ngay sau đấy đã được tung hô như "hậu duệ tinh anh" của chiếc váy báo thù tiền thân Diana. Nói một cách chính xác, chiếc váy "trả thù" giúp Mariah Carey phá vỡ bức phòng vệ cuối cùng giam lỏng cuộc đời cô. Nữ ca sỹ đã tự kiến tạo ra cho mình một con đường mới - nơi cô được sống với những gì mình thích một cách tự do và yêu theo cách đầy bản ngã.

Diệp Lâm Anh - Kiêu hãnh sau khi bị phản bội

Tưởng chừng như hạnh phúc đã gõ cửa khi kết hôn và sinh con cùng thiếu gia Đức Phạm thì mới đây, Diệp Lâm Anh chính thức thông báo ly hôn sau nhiều lần úp mở về sự xuất hiện của "người thứ ba".

Cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh cùng chồng thiếu gia đã từng là câu chuyện tình đẹp hệt cổ tích mà nhiều người ngưỡng mộ, mà đã là cổ tích thì làm sao lâu dài ở hiện tại.

Sau khi chính thức ly hôn, hình ảnh Diệp Lâm Anh trong chiếc váy hai dây đen gợi nhớ đến chiếc váy "trả thù" trong truyền thuyết. Bất kể nó có nằm trong ngụ ý của người đẹp hay không thì đối với cộng đồng fan yêu mến đấy vẫn là "chiếc váy trả thù" đầy kiêu hãnh và tự tin dành tặng những kẻ phản bội.

Tạm kết

Mỗi người phụ nữ được sinh ra đã là một biểu tượng của cái đẹp, mà nhắc tới cái đẹp là nhắc tới thời trang. Thời trang chính là sợi dây kết nối mãnh liệt và khác biệt nhất với hành trình đi tìm quyền làm chủ, quyền hạnh phúc và sống một cuộc đời như mình muốn.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến, đây là dịp để các chị em nhớ rằng: Dù bạn là ai, đang sống thế nào, theo đuổi ai và được ai theo đuổi, hãy mạnh dạn sống hết mình, luôn toả sáng như vì sao và kiêu hãnh từ bỏ những ai không trân trọng mình. 

Chia sẻ

Bài viết

Như Ngọc

Tin mới nhất