Áp lực sắc đẹp ở Hàn Quốc: Khi ngoại hình quyết định tất cả
Hàn Quốc từ lâu đã được biết đến là một trong những quốc gia có tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe nhất thế giới. Gương mặt V-line, làn da trắng mịn, mũi cao, mắt hai mí to tròn cùng thân hình thon gọn là những tiêu chí quan trọng để được coi là đẹp. Những chuẩn mực này không chỉ được củng cố mạnh mẽ qua các nhóm nhạc K-pop hay bộ phim đình đám, mà còn trở thành áp lực vô hình đè nặng lên tâm lý của người trẻ.

Để đáp ứng những tiêu chuẩn này, ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS), cứ ba phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi 19-29 thì có một người từng phẫu thuật thẩm mỹ. Việc can thiệp dao kéo để có một ngoại hình hoàn hảo đã không còn là chuyện xa lạ. Không ít người sẵn sàng chi hàng trăm ngàn USD để chỉnh sửa từng đường nét trên gương mặt và cơ thể.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp nhân tạo ấy là hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần. Nhiều người trẻ bị ám ảnh bởi ngoại hình của mình, liên tục chỉnh sửa nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ đẹp. Hội chứng "mất nhận thức về cơ thể" (Body Dysmorphic Disorder - BDD) khiến họ luôn nhìn thấy khuyết điểm trên gương mặt, dẫn đến việc can thiệp thẩm mỹ liên tục, rơi vào vòng xoáy chỉnh sửa không hồi kết.
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Sulli (cựu thành viên f(x)) hay Goo Hara (KARA) đã rơi vào trầm cảm, kiệt quệ tinh thần vì những áp lực từ công chúng về ngoại hình. Những bi kịch đau lòng này cho thấy rằng chuẩn đẹp khắt khe không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn có tác động tàn phá đến tâm lý của người trẻ.
Áp lực sắc đẹp lan rộng đến giới trẻ Việt Nam
Không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc, áp lực sắc đẹp này đã lan rộng đến giới trẻ Việt Nam. Với sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng Hallyu, việc phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo "chuẩn Hàn" ngày càng trở nên phổ biến. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, không khó để bắt gặp những gương mặt với các đường nét giống nhau: mũi cao, cằm nhọn, mắt hai mí rõ ràng.

Việc chỉnh sửa ngoại hình không còn là đặc quyền của giới nghệ sĩ mà đã trở thành một xu hướng trong giới trẻ. Người ta sẵn sàng bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để thay đổi gương mặt, chỉ để cảm thấy tự tin hơn hoặc không bị tụt lại trong cuộc đua sắc đẹp.
Tuy nhiên, khi mà ai cũng có thể "đẹp như nhau", câu hỏi đặt ra là: liệu vẻ đẹp ấy có thực sự đáng giá? Nhiều bạn trẻ cảm thấy bị áp lực khi nhìn thấy những người xung quanh đều đẹp nhờ can thiệp thẩm mỹ, khiến họ cũng phải chạy theo xu hướng này dù không thực sự có nhu cầu. Một số người sau phẫu thuật lại rơi vào trạng thái mất tự nhiên, thậm chí đánh mất cả nét riêng biệt của chính mình. Điều này tạo ra một xã hội mà cái đẹp bị đồng nhất hóa, trong khi bản chất của cái đẹp lại nằm ở sự đa dạng.

Chuẩn đẹp Hàn Quốc đã và đang có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ Việt Nam, nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy về tâm lý và sức khỏe. Khi ngoại hình trở thành thước đo cho giá trị bản thân, liệu chúng ta có đang đánh mất đi sự tự tin và vẻ đẹp tự nhiên vốn có? Đã đến lúc xã hội cần nhìn nhận lại và khuyến khích một quan điểm làm đẹp đa dạng hơn, nơi mà giá trị của mỗi người không chỉ dừng lại ở những tiêu chí ngoại hình mà còn nằm ở cá tính, trí tuệ và sự tự tin từ bên trong.