Thể thao

Với Kiatisak, HAGL hơn cả 'đội bóng triệu người yêu'

Văn Nhân
Chia sẻ

HAGL đã thua trong ngày mở màn V.League 2021, nhưng thầy trò HLV Kiatisak xứng đáng là đội bóng gây ấn tượng nhất loạt mở màn.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, rất đông khán giả TPHCM nán lại sân Thống Nhất để dành những tràng pháo tay dành cho thầy trò HLV Kiatisak. Một hình ảnh nói lên nhiều giá trị quan trọng cho HAGL.

Hôm qua (17/1), hai con đường Đào Duy Từ và Nguyễn Kim đã bắt đầu chật cứng người từ lúc 1830h. Rất đông người hâm mộ đã đến sân Thống Nhất để chờ màn ra mắt của HLV Kiatisak tại V.League 2021. 

Với những người yêu bóng đá TPHCM, có lẽ không ai nhớ được từ bao giờ Sài Gòn FC thi đấu ở V.League lại có được một bầu không khí cuồng nhiệt như thế. Vì sự thật Sài Gòn FC không phải là đội bóng được khán giả TPHCM yêu mến. Nhưng sức hút của HAGL và Kiatisak đã mang đến sự khác biệt lớn. Một ngày trước trận đấu với HAGL, CLB Sài Gòn thông báo bán sạch vé qua hệ thống online. Do đó, không ngạc nhiên khi trận đấu diễn ra thì sân Thống Nhất được phủ kín khán giả. 

Sài Gòn FC kể từ ngày bầu Hiển chuyển "hộ khẩu" vào TPHCM, chưa bao giờ họ nhận được tình yêu lớn từ khán giả. Thậm chí, đội bóng này từng đá với Đồng Tháp chỉ có vỏn vẹn vài trăm khán giả, cả 4 khán đài trống hoác. 

Cần phải nhìn sòng phẳng như thế để thấy rằng, ngày hội trên sân Thống Nhất vào chiều 17/1, phần lớn đến từ tình yêu dành cho HAGL và Kiatisak. Và "đám trẻ của bầu Đức" dưới thời Kiatisak thực sự không khiến cho khán giả phải thất vọng. Họ chỉ thua Sài Gòn FC vì 1 khoảnh khắc sai lầm của Hữu Tuấn, cũng như sự kém may mắn trong các cơ hội ăn bàn được Công Phượng, Văn Toàn, Việt Hưng tạo ra. 

Với Kiatisak, HAGL hơn cả 'đội triệu người yêu' Ảnh 1
Công Phượng và các đồng đội đã có 1 trận đấu rất hay, chỉ thất bại khi kém may mắn trong việc tận dụng cơ hội trước Sài Gòn FC. 

Đó là sự bất ngờ và tính hấp dẫn của bóng đá. Đội bóng chơi hay hơn, đá đẹp, chơi cống hiến, tạo ra nhiều cơ hội đã thất bại. Điều này không phải là nhận định chủ quan, bởi chính HLV trưởng CLB Sài Gòn cũng thẳng thắn thừa nhận trong phòng họp báo.

HLV Vũ Tiến Thành nói: "CLB Sài Gòn mới chỉ có thời gian ngắn để lắp ghép đội hình. HAGL thi đấu tốt, đá đẹp mắt, kỹ thuật, kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, Sài Gòn có tính kiên trì hơn rất nhiều. Chúng tôi luôn chờ cơ hội để hướng tới chiến thắng và đã thành công dù cho bàn thắng chỉ là sai sót của hàng thủ HAGL".

Thực tế, HAGL áp đảo toàn diện trước Sài Gòn FC dù phải đá trên sân khách. Đội chủ nhà chỉ chơi bóng ở 1/3 phần sân nhà, đá phòng ngự như đặt "một chiếc xe buýt màu xanh" trước khung thành của thủ môn Văn Phong. Điều đáng tiếc duy nhất cho Kiatisak là các học trò của ông không thể ghi bàn bởi sự xuất sắc của Văn Phong, xà ngang từ chối, hay pha tung người phá bóng ngay trên vạch vôi của hậu vệ Sài Gòn FC.

Lẽ đó, rất đông khán giả trên sân Thống Nhất liên tục dành những tràng pháo tay cổ vũ cho HAGL. Họ sướng vì được xem một HAGL thi đấu đẹp mắt, chơi cống hiến, có những pha bóng tấn công rất bài bản ở hai biên và tinh thần thi đấu nhiệt huyết trong suốt 90 phút. Đó cũng là khát vọng chung của hàng triệu người yêu mến đội bóng phố Núi.

Đúng hơn, HAGL đã thua trong ngày mở màn V.League 2021. Nhưng phần lớn khán giả không thất vọng, họ đã nhìn thấy được một HAGL tràn đầy sức sống mới dưới thời Kiatisak. HAGL bây giờ hơn cả "đội bóng triệu người yêu", tức còn có thể chờ đợi về chuyện bay cao cùng "Zico Thái" ở V.League 2021.

Ngày mai bắt đầu từ hôm, hàng triệu người yêu mến HAGL có quyền hy vọng đội bóng của bầu Đức sẽ "nở hoa" dưới thời Kiatisak!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất