Thể thao

Giải độc đắc 1,6 tỷ USD dễ trúng hơn… Chủ tịch bóng đá?

Văn Nhân
Chia sẻ

Giải độc đắc trị giá 1,6 tỷ USD đã có chủ khi cơ quan quản lý bang Nam Carolina thông báo tờ vé số độc đắc Mega Millions đã được bán. Nếu so sánh với câu chuyện bóng đá của một Liên đoàn tại Việt Nam thì người xem càng ngán ngẫm.

ABC News đã đưa tin, sáng ngày 24/10 thì cơ quan quản lý bang Nam Carolina thông báo tờ vé số độc đắc Mega Millions đã được bán ra tại bang này. Đồng nghĩa giải thưởng kỷ lục 1,6 tỷ USD đã có chủ.

Theo đó, Dãy số dành cho người trúng đã được quay vào tối ngày 23/10 là: 5-28-62-65-70 và số Mega Ball là 5. Người trúng giải độc đắc Mega Millions sẽ xác lập kỷ lục giải thưởng lớn nhất trong lịch xổ số của Mỹ với 1,6 tỷ USD. Trước đó, xác suất dành cho người mua trúng lên đến 1/302,5 triệu - một tỷ lệ có thể nói cực khó để trúng giải Mega Millions.

Cần nhắc, giải xổ số Mega Millions có người trúng giải gần nhất là ngày 24/7. Theo đó, 11 người đã trúng tổng cộng 543 triệu USD - giải độc đắc lớn thứ 4 của Mega Millions. Đây là 11 người làm việc tại cùng một công ty ở California, Mỹ.

Giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,6 tỷ USD đã có chủ. Ảnh: AFP

1/302,5 triệu vẫn có người trúng độc đắc trị giá 1,6 tỷ USD và thời gian sau giải thưởng là 543 triệu USD là hơn 3 tháng. Hóa ra chuyện trúng giải thưởng kỷ lục ở Mỹ dễ hơn việc tìm… Chủ tịch bóng đá ở Việt Nam. Tại sao?

Mới đây, cả làng bóng đá Việt Nam xôn xao với câu chuyện được báo chí đăng tải là Liên đoàn bóng đá Hà Nội không hề hoạt động trong suốt 14 năm qua, không đại hội và không có chủ tịch.

Nghe rất kỳ lạ. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội gần nhất là ông Nguyễn Quốc Triệu (người được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội ở nhiệm kỳ 2002-2006). Tuy nhiên, ông Triệu chuyển công tác từ năm 2004, cũng từ đó Liên đoàn bóng đá Hà Nội… không hoạt động đến tận bây giờ.

Một Liên đoàn bóng đá tồn tại 14 năm không có… Chủ tịch và không hoạt động. Chuyện này đúng là thuộc độc và lạ mà ai nghe cũng không tin nổi, nhất là trong bối cảnh bóng đá Thủ đô có đội bóng vô địch V.League đến 4 lần là CLB Hà Nội, còn các đội bóng khác của bầu Hiển thì “di cư”.

Xem ra chuyện tìm Chủ tịch để Liên đoàn bóng đá Hà Nội hoạt động là ca khó. Vì không khó thì sao 14 năm nay không có ai thay ông Nguyễn Quốc Triệu để mọi thứ hoạt động bình thường?!

VFF vẫn chưa thể đại hội để có người thay Chủ tịch Lê Hùng Dũng.

Thực ra, bóng đá Việt Nam không chỉ câu chuyện của Liên đoàn bóng đá Hà Nội mà VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) cũng trì hoãn nhiều lần trong năm nay. Hiện tại, chỉ có một ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII là Thứ trưởng Bộ VHTTDL (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá ở Việt Nam quả là khó tìm!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất