Thể thao

Tottenham 2-0 Man City: Có một Mourinho thực dụng đến tàn nhẫn

Thành An
Chia sẻ

Tottenham có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Mourinho để lên đỉnh Premier League, một chiến thắng cho thấy sự thực dụng đạt hiệu quả tối đa của Jose Mourinho.

Tottenham tiếp đón Man City ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2020 và không giấu ý đồ chơi phòng ngự phản công ngay sau khi trọng tài nổi còi khai cuộc.

Tuy nhiên, Tottenham không lùi sâu đội hình một cách bị động, mà chủ động chơi rình rập chờ sai lầm của đối thủ. Phút thứ 5, đội chủ sân White Hart Lane đã có bàn thắng từ một tình huống như thế.

Sau pha đá phạt nhanh ở vòng tròn trung tâm, Ndombele sau vài nhịp xử lý, tung ra đường chuyền tinh tế cho Son Heung-min băng xuống lạnh lùng dứt điểm tung lưới Ederson đưa Spurs vượt lên dẫn trước.

Tottenham 2-0 Man City: Có một Mourinho thực dụng đến tàn nhẫn Ảnh 1
Son Heung-min đang có phong độ hủy diệt.

Trong hiệp hai, Tottenham của Mourinho lại thể hiện sự thực dụng đáng sợ của mình. Phút 65, chỉ sau một đường chuyền sai của Man City, Tottenham chỉ cần hai đường chuyền để có bàn nhân đôi cách biệt. 

Sau pha phá bóng lên của Alderweireld, đội trưởng Harry Kane đi bóng từ phân sân nhà trước khi kiến tạo dọn cỗ cho Lo Celso băng lên dứt điểm ghi bàn ngay ở pha chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân. 

Tottenham chỉ cầm bóng 34%, dứt điểm 4 lần, trúng đích 2 lần, không có nổi một quả phạt góc nào nhưng vẫn thắng Man City 2-0. Với thống kê tàn nhẫn ấy, Mourinho cho thấy mình đã bắt bài hoàn toàn đại kình địch Guardiola. 

Nói về hai bàn thắng của Spurs, đó đều là những pha lập công ở đầu hiệp, tận dụng những giây mất tập trung của đối phương - nét điển hình trong phong cách Mourinho.

Tottenham 2-0 Man City: Có một Mourinho thực dụng đến tàn nhẫn Ảnh 2
Jose Mourinho đang trở lại...

Tottenham từng là một tập thể ngây thơ trước ngày Mourinho đến White Hart Lane. Nhưng hiện tại, Spurs đã mang một hình ảnh khác, chắc chắn và lỳ lợm. Mourinho chưa hết thời và một khi “Người đặc biệt” giờ có thể gọi là “Người từng trải” tập trung hoàn toàn vào trái bóng, đó sẽ là một đội bóng vô cùng đáng sợ.

Với sự thực dụng đạt hiệu quả tối đa của mình, Tottenham có lần đầu tiên kể từ năm 2014 kết thúc ngày thi đấu với vị trí số 1 trên BXH Premier League. Nếu Liverpool và Leicester sảy chân, Gà trống sẽ chính thức đầu bảng sau vòng 9.

Còn quá sớm để nói về giấc mơ vô địch, nhưng Tottenham xứng đáng là một đối trọng ở mùa giải này. Spurs có một đội hình chất lượng với Son, Kane bùng nổ trên hàng công, Dier, Alderweireld chắc chắn ở khâu phòng ngự, cùng chiều sâu đội hình với những Bale, Mourinho…

Và quan trọng hơn, Mourinho đang trở lại với đẳng cấp của một nhà vô địch!

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất