Thể thao

'Không tin Hoàng Thịnh cố tình làm Hùng Dũng chấn thương, họ là hai người đàn ông tuyệt vời'

HLV Nguyễn Đức Thắng
Chia sẻ

HLV Nguyễn Đức Thắng đã có bài viết về chuyện Hùng Dũng bị gãy chân. Người thầy của Hùng Dũng không tin Hoàng Thịnh cố tình đá xấu và có những chia sẻ rất hay trong các dạy học trò không đá bạo lực.

Tôi rất buồn mỗi khi thấy một cầu thủ gặp phải chấn thương trong tập luyện và thi đấu. Ngày hôm qua thực sự là một ngày buồn có quá nhiều điều phải trăn trở để suy nghĩ. 

Chấn thương của cậu học trò ngoan (Đỗ Hùng Dũng), cần mẫn, nhiệt huyết, ý chí luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Và người gián tiếp (Ngô Hoàng Thịnh) để xảy ra cũng là một người em, người học trò ngoan, giàu nghị lực, tinh thần nhiệt huyết và cầu tiến, sẵn sàng hy sinh quyền lợi bản thân cho tập thể. 

Tôi không tin Hoàng Thịnh cố tình làm Hùng Dũng chấn thương. Bởi tôi biết Hoàng Thịnh mong muốn được thi đấu cùng Hùng Dũng trên ĐTQG hơn tất cả những mong muốn khác. Nhưng bóng đá Việt Nam có quá nhiều điều mà đáng phải suy nghĩ. 

'Không tin Hoàng Thịnh cố tình làm Hùng Dũng chấn thương, họ là hai người đàn ông tuyệt vời' Ảnh 1
HLV Nguyễn Đức Thắng không tin Hoàng Thịnh cố tình làm Hùng Dũng chấn thương.

Đầu tiên là khái niệm từ ngữ trong huấn luyện mà các thầy hay nói với những cầu thủ trẻ “đá mạnh vào - máu lửa vào” mà không chỉ cho họ rằng: Đá mạnh như thế nào? Máu lửa là như thế nào?

 Cá nhân tôi nhiều lần đuổi thẳng cổ các học trò ra ngoài trong các buổi tập khi thấy họ không nhiệt huyết, hay có ý định trả đũa sau mỗi lần va chạm với nhau trên sân.... 

Tôi biết lúc đó họ rất ghét tôi. Tại sao tôi lại phải vậy? Vì để các học trò ghét mình thì đâu có lợi đối với HLV. 

Nhưng sự cố ngày hôm qua, tôi chỉ muốn nói với mọi người chơi những môn thể thao có tính đối kháng trực tiếp: “Nhiệt huyết và quyết liệt khác với  bạo lực. Bởi vì bạo lực là hành vi có ý đồ".

Cá nhân tôi tin Hoàng Thịnh không có ý đồ. Vì tôi biết đây là một thói quen của cậu ấy và không ít những người chơi bóng đá cả chuyên nghiệp cho đến phong trào đều cho đó là cách để đoạt lại trái bóng, hay là cách bình thường để ngăn cản một pha tấn công của đối phương mà mọi người học được. 

Thứ hai là suy nghĩ về sự hưởng ứng của số đông khán giả với những hành động của các em nhỏ VĐV bóng đá tương lai từ U13 - U15 - U17, các em nhặt bóng, kể cả thành ban huấn luyện trên vài địa phương của cả nước. Dù dẫu biết đó là “đặc thù văn hoá vùng miền” nhưng bóng đá hiện tại và tương lai sẽ không thể phát triển tốt hơn được nếu vẫn cứ giữ mãi suy nghĩ để tồn tại thì phải bất chấp tất cả.

Tôi mong cho cháu Đỗ Hùng Dũng mau hồi phục để tiếp tục đam mê và cũng mong cho em Ngô Hoàng Thịnh vượt qua cú sốc này. Tôi luôn tin Dũng, cũng vẫn luôn tin Hoàng Thịnh, bởi cả hai là người đàn ông tuyệt vời.

Chia sẻ

Bài viết

HLV Nguyễn Đức Thắng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất