Thể thao

Thủ môn Tấn Trường - Lên tuyển là dính vận đen, lỡ hẹn vinh quang

Bá Hổ
Chia sẻ

Ở tuổi 35, thủ môn Tấn Trường gần như cạn cơ hội giành vinh quang cùng tuyển Việt Nam.

Sau khi bị Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup 2020, thủ môn Tấn Trường viết: “Anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chân thành cảm ơn những cổ động viên luôn sát cánh cùng ĐT Việt Nam. Rất tự hào vì tinh thần Việt Nam”.

Là cầu thủ lớn tuổi nhất tuyển Việt Nam, Tấn Trường dường như không còn cơ hội để viết tiếp giấc mơ giành chức vô địch ở sân chơi AFF Cup. Đó là một nỗi buồn lớn cho thủ môn người Đồng Tháp.

Cách đây 11 năm, Tấn Trường cũng được góp mặt ở AFF Cup 2010. Đây là giải đấu mà tuyển Việt Nam đang trong tư thế nhà vô địch và cuối cùng bị Malaysia loại ở bán kết. Đội bóng của HLV Calisto thua trận bán kết lượt đi 0-2 với hai sai lầm từ thủ môn Tấn Trường, sau đó hoà 0-0 ở lượt về.

Lịch sử lặp lại khi thầy trò HLV Park Hang Seo thất bại trước Thái Lan 0-2 với hai sai lầm ở hàng thủ. Trận lượt về hoà 0-0 nên tuyển Việt Nam bị Thái Lan loại ở bán kết.

Thủ môn Tấn Trường: Cứ lên tuyển là dính vận đen, lỡ hẹn vinh quang Ảnh 1
Thủ môn Tấn Trường cứ lên tuyển là dính vận đen, lỡ hẹn vinh quang. Ảnh: VFF

Với Tấn Trường, anh phải chờ đến 8 năm mới được trở lại thi đấu cho tuyển Việt Nam. Thật tiếc là vinh quang thêm một lần nữa ngoảnh mặt với Tấn Trường.

Tất cả giống như sự định mệnh khi Tấn Trường dường như không có duyên vô địch cùng tuyển Việt Nam.

Một người khác cũng giống Tấn Trường là thủ môn Nguyên Mạnh. Anh được ông Park trao cơ hội bắt chính ở AFF Cup 2020, dù chơi khá hay nhưng Nguyên Mạnh vẫn lỡ hẹn với vinh quang.

5 năm trước, Nguyên Mạnh cũng từng cùng tuyển Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Cup 2016. Đội bóng của HLV Hữu Thắng thua Indonesia ở thời gian thi đấu hiệp phụ trên sân Mỹ Đình.

Có thể nói AFF Cup 2020 đã mang đến nỗi buồn cho Tấn Trường và Nguyên Mạnh. Họ rất khát khao vô địch nhưng mọi thứ không diễn ra mong đợi.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin mới nhất