Thể thao

Sự nghiệp bi đát của cựu thần đồng Man United

Theo Bongdacuocsong
Chia sẻ

Giuseppe Rossi thi đấu bóng đá chuyên nghiệp được 14 năm nhưng có đến 1/4 khoảng thời gian ấy, anh gặp phải các chấn thương nghiêm trọng.

Cựu tiền đạo M.U nay đã 31 tuổi và đang phục hồi chấn thương đầu gối lần thứ 5 và cũng là lần thứ 3 liên quan đến dây chằng chéo trước gối (ACL) - một dạng chấn thương mà cầu thủ nào cũng khiếp đảm.

Rossi giờ không còn cơ hội khoác áo đội tuyển Italia nữa rồi nhưng trong ánh mắt anh vẫn ánh lên khát khao chơi bóng mãnh liệt, đôi mắt ám ảnh người đối diện mỗi khi hiểu được bi kịch mà chàng cầu thủ điển trai này trải qua.

“Khi tôi ngồi lại và nghĩ về việc chơi bóng, tôi cảm thấy khó chịu và đầu óc như ong lên. Mỗi chấn thương đều có câu chuyện riêng, chúng tước đi cơ hội chơi bóng ở World Cup, EURO hay một phi vụ chuyển nhượng bom tấn. Nhưng giấc mơ không dừng lại và tôi ở đây hôm nay là để viết tiếp giấc mơ mình khao khát và cố gắng lấy lại những gì đã mất”, Rossi nói với tờ BBC.

Rossi, hiện là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Genoa, khẳng định rằng niềm đam mê chơi bóng (mà anh gọi vui là đứa con bé bỏng) là thứ giúp anh đi qua những ngày đen tối nhất cuộc đời. Trong buổi trò chuyện về cuộc đời, về những chấn thương, Rossi bỗng mở lòng hơn về thần tượng Ryan Giggs và những bài học từ người HLV huyền thoại Alex Ferguson.

YÊU BÓNG ĐÁ NHIỀU ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC

Một ca phẫu thuật đầu gối khiến Rossi đánh mất chính mình vài năm ròng, kể từ khi anh rời khỏi sân Old Trafford vào năm 2007. HLV Ferguson không muốn anh chuyển đến Villarreal với giá 6,7 triệu bảng nhưng chàng trai 19 tuổi cứng đầu muốn tìm cơ hội đá chính sau 3 năm ở đội trẻ với nhiều cầu thủ chất lượng như Gerard Pique. Anh đã có những thành công bước đầu ở La Liga nhưng sớm bị chấn thương vùi xuống bùn đen.

Tháng 10/2011, Rossi vướng chấn thương ACL ở đầu gối phải. Anh bị tái phát nửa năm sau đó, đến Fiorentina nhưng phải ngồi ngoài tới tận tháng 5/2013. Tiếp tục một chấn thương đầu gối phải và ngồi ngoài đến 4 tháng vào đầu năm 2014. Cũng trong năm ấy, chàng tiền đạo bạc mệnh này lại dính chấn thương gối phải lần thứ tư. Vận đen vẫn chưa buông tha anh, đến năm 2017, đến lượt đầu gối trái bị chấn thương dây chằng trái.

“Chấn thương xuất hiện mỗi khi tôi đang có phong độ tốt và mùa giải tuyệt vời, nó đã ngăn cản tôi làm nên những điều xuất sắc”, Rossi nói. Hợp đồng của anh với Fiorentina kết thúc tháng 7 năm ngoái, 5 tháng trước khi anh gia nhập Genoa.

Là 1 cầu thủ tài năng nhưng sự nghiệp của Rossi không thể thăng tiến vì những chấn thương liên miên.

“Thật khó khăn và cô đơn. Nhưng với tôi, nghĩ về những gì đã qua thì phí thời gian lắm. Lạc giữa những suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng tâm lý của bạn mà thôi. Tôi luôn giữ tinh thần tốt, tự nói rằng những gì tôi là hôm nay sẽ được ngày mai đáp trả - đó là khi Genoa gọi tôi”.

Liệu rằng Rossi - chân sút tốt nhất lịch sử Villarreal - có bao giờ nghĩ đến việc dừng lại?

“Tôi đã hi sinh rất nhiều để chơi bóng. Tôi yêu bóng đá nhiều lắm và không thể rời đi. Không ai có thể tách bóng đá ra khỏi tôi cả. Đó là tình yêu đời tôi. Tôi tin rằng tôi xứng đáng ở một vị trí tốt hơn nhưng chấn thương đã ngăn tôi. Dẫu vậy tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”, anh bộc bạch.

Rossi gặp đội bóng cũ Fiorentina sau hơn một năm nghỉ thi đấu, anh ghi bàn luôn - bàn thắng đầu tiên ở Italia sau 4 năm. Hai tháng sau, Rossi lại ra đường lần nữa. Nhưng may là anh vẫn được trao cơ hội luyện tập ở CLB New York Red Bulls, nơi có cựu HLV đội tuyển Italia Roberto Mancini.

“Công việc của tôi là thể hiện bản thân mình, tìm lại niềm vui và có thể giúp đội bóng giành kết quả tối. Khi tôi chơi bóng, mọi người đều nhớ đến và khi rời đi, tôi đã để lại nhiều kỷ niệm tại mỗi đội bóng tôi đi qua, từ United đến Genoa”.

KÝ ỨC KHÓ QUÊN TẠI MAN UNITED

Rossi nhanh chóng chỉ ra Giggs và Paul Scholes là 2 cầu thủ hay nhất anh từng chơi bóng cùng. Giggs chơi bóng đến năm 40 tuổi và ký ức về những bài tập yoga của huyền thoại này là thứ ám ảnh Rossi mãi.

“Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Ở tuổi 17, tôi tự hỏi Giggs đang làm cái gì vậy. Nhưng giờ tôi rõ rồi, những thứ nhỏ nhặt làm nên điều khác biệt. Tôi giờ đang làm theo đúng những gì Giggs và Scholes từng làm”.

Rossi từng là bản hợp đồng kỳ vọng của HLV Ferguson nhưng anh đã không đủ kiên nhẫn để chờ cơ hội lên đội 1.

Rossi cũng ghi nhận những tình cảm của HLV Ferguson và rất thích tâm lý chiến thắng của HLV lão làng này.

“Ông ấy tuyệt vời! Ông đối xử với bạn bằng sự tôn trọng cao nhất ngay cả khi đó là ngôi sao hay một cầu thủ trẻ như tôi. Gặp Ferguson lần đầu, tôi đã thấy ông ấy khiêm tốn và gần gũi như nào. Ông đối xử với cầu thủ như con mình và việc ông tôn trọng 1 thằng nhóc 17 tuổi như tôi khi đó tưởng như điều không thể xảy ra vậy”.

VÀI NÉT VỀ ROSSI

Tên đầy đủ: Giuseppe Rossi
Ngày sinh: 1/2/1987
Chiều cao: 1m73
Vị trí: Tiền đạo

Sự nghiệp CLB

2004-2007: Manchester United (14 trận/4 bàn)
2006: Newcastle United (mượn, 13 trận/1 bàn)
2007: Parma (mượn, 20 trận/9 bàn)
2007-2013: Villarreal (192 trận/82 bàn)
2013-2017: Fiorentina (42 trận/19 bàn)
2016: Levante (mượn, 17 trận/6 bàn)
2016-2017: Celta (mượn, 29 trận/6 bàn)
2017-2018: Genoa (10 trận/1 bàn)

Sự nghiệp đội tuyển

2003: U16 Italia (5 trận/3 bàn)
2003-2004: U17 Italia (14 trận/6 bàn)
2004-2005: U18 Italia (3 trận)
2006-2008: U21 Italia (16 trận/5 bàn)
2008: Olympic Italia (6 trận/6 bàn)
2008-2014: ĐT Italia (30 trận/7 bàn)

Danh hiệu

Chiếc giày vàng Olympic 2008

Chia sẻ

Bài viết

Theo Bongdacuocsong

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất