Thể thao

'Siêu kinh điển' HAGL và Hà Nội FC: Bóng chưa lăn, kết quả đã có!

Văn Nhân
Chia sẻ

HAGL - Hà Nội FC, một cuộc chiến không chỉ là thắng thua trên sân cỏ, đó còn là câu chuyện về chức vô địch trong suy nghĩ của các ông bầu.

"Siêu kinh điển" của bóng đá Việt Nam, hay "Super Sunday", "derby V.League"... Tất cả tên gọi đều đúng khi nói về trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC vào 17 giờ hôm nay trên sân Pleiku. 

'Siêu kinh điển' HAGL và Hà Nội FC: Bóng chưa lăn, kết quả đã có! Ảnh 1
Sân Pleiku bị khán giả vây kín vì chờ mua vé xem HAGL đấu với Hà Nội FC.

Sáng ngày 18/4, cảnh tượng ở sân Pleiku đã khái quát đầy đủ về màn thư hùng giữa HAGL và Hà Nội FC. Hàng nghìn người xếp hàng dài cả cây số để mua vé. Từ nỗi buồn đến niềm vui, bất lực và hân hoan, đau khổ và sầu não... hiện hữu đầy đủ trên khuôn mặt nhiều CĐV ở sân Pleiku dù bóng chưa lăn. Đó là "cuộc chiến đi săn vé" xem HAGL đấu với Hà Nội FC. 

Trong kí ức của người hâm mộ yêu bóng đá Việt Nam, nhất là khán giả Gia Lai, cảnh tượng nói trên không hề đặc biệt. Vì HAGL đã từng tạo ra cơn sốt khủng khiếp hơn rất nhiều so với hiện tại, lứa Công Phượng đã khiến sân Pleiku bị "vỡ" ngay trong trận đầu tiên đá ở V.League (năm 2015, HAGL gặp Khánh Hòa). Sân Cần Thơ, Đồng Nai, Thống Nhất, Mỹ Đình, Tân An, Hải Phòng... từng chịu chung cả tượng "mấy thằng nhỏ của bầu Đức đi đá bóng thôi, khán giả sao đông đến nghẹt thở".

Chuyện thắng thua trong 1 trận đấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả sự may mắn. HAGL và Hà Nội FC bây giờ có thể nói cân tài, cân sức và cùng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Đội bóng nào thắng có 3 điểm, nó cũng giống mọi trận đấu khác ở V.League. Vì cuộc đua là một chặng đường rất dài. Tức đội nào giành chiến thắng chưa nói lên được điều gì về chức vô địch V.League 2021. 

Hãy bỏ qua vấn đề chuyên môn, chúng ta nói về suy nghĩ của các ông bầu làm bóng đá.

Người kiến tạo ra Hà Nội FC - bầu Hiển đã nói về chuyện vô địch trong lòng người hâm mộ vào năm 2020. Đội chủ sân Hàng Đẫy từng khát khao nhận được tình yêu của khán giả, thậm chí có thể đánh đổi mọi danh hiệu trong 10 năm qua để sân Hàng Đẫy được chật cứng khán giả vào cuối tuần.

Bầu Đức từng tuyên bố: HAGL có thể rớt hạng cũng không sao, đá hạng Nhất cũng được. Nhưng đá ở đâu thì nhất định phải có khán giả xem, chỉ cần họ sướng thì ông cũng vui. 

'Siêu kinh điển' HAGL và Hà Nội FC: Bóng chưa lăn, kết quả đã có! Ảnh 2
Năm 2015, bầu Đức phải xuống tận sân mời các cụ già lên khán đài xem HAGL thi đấu. Sân Pleiku đã bị "vỡ" vì khán giả quá đông, nhiều người phải đứng ở sân.

Rất rõ ràng, đằng sau sự cay cú ăn thua trong bóng đá, cuộc đua về những danh hiệu, các ông chủ đều có cùng một mục đích là thắng trong cuộc chiến được khán giả yêu. Vì một đội bóng có nhiều tiền, mua nhiều ngôi sao thì cơ hội vô địch sẽ đến. Nhưng chắc chắn có rất nhiều tiền cũng không thể mua được tình yêu đích thực của khán giả. 

Đúng hơn, các ông bầu bỏ hàng nghìn tỷ làm bóng đá, một điều rất trân trọng. Có người cũng không tiếc tiền thuê CĐV đến sân để khán đài không bị trống hoác. Nhưng có bỏ hàng nghìn tỷ thì không thể có được tình cảm chân thật của hàng triệu người hâm mộ, giống như cảnh tượng sân Pleiku bị vây kín vào sáng nay, không ít người vì tấm vé mà gây hấn, đạp cửa phòng bán vé...

Cách đây hai ngày, ca sĩ Lương Gia Huy nhắn tôi với nội dung: Tại sao một đội bóng vô địch nhiều nhưng không được lòng khán giả, còn CLB HAGL bây giờ chưa có danh hiệu nhưng đi đâu cũng được yêu, khán giả đông kín?

Câu hỏi của ca sĩ Lương Gia Huy không hề mới, nhưng đó là nỗi lòng của một người hâm mộ yêu bóng đá.

Vậy nên, kết quả trận HAGL và Hà Nội FC vào chiều nay có như thế nào cũng chỉ là 3 điểm trong 1 cuộc đua dài hơi. Nhưng "cuộc chiến đi săn vé" ở sân Pleiku, hay câu hỏi thú vị của ca sĩ Lương Gia Huy đã cho bầu Đức, bầu Hiển đáp án chính xác về đội bóng vô địch trong lòng người hâm mộ dù bóng chưa lăn. 

Khổ vì vé xem HAGL đấu Hà Nội FC 

Sáng ngày 18/4, theo ghi nhận của Saostar tại sân Pleiku, hàng nghìn người đã xếp hàng từ 5 giờ sáng, có một số khán giả thức trắng đêm để chờ mua vé. 

Không chỉ người hâm mộ ở Gia Lai, rất đông người từ các tỉnh lân cận như Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai, Bình Phước... cùng CĐV phía Bắc đã về thành phố Pleiku để xem trận HAGL - Hà Nội FC.

Dù vậy, đông đảo người phải ra về trong nỗi buồn vì không thể mua được vé. Vì sân Pleiku sức chứa có hạn, còn nhu cầu của người hâm mộ quá lớn. Nhiều người đã bày tỏ nỗi buồn khi không thể mua được vé. 

Vé chợ đen được bán ra với mức giá cao khủng khiếp. Cặp vé khán đài C có giá 40 nghìn đồng nhưng phe vé bán 500 nghìn đồng. Vé khán đài B lên 700 nghìn đồng. 

Trước nỗi khổ của người hâm mộ đi "săn vé", Ban tổ chức sân Pleiku đã quyết định lắp màn hình ở gần sân để phục vụ cho khán giả vào chiều hôm nay. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất