Thể thao

Ronaldo trải lòng về chuyện làm bố đơn thân khiến fan cảm động

Chia sẻ

Trong một bộ phim tài liệu sắp ra rạp, siêu sao của Real Madrid tỏ ra rất cứng rắn khi tuyên bố cậu con trai Cristiano Ronaldo Jr “chỉ cần bố là đủ”.

Nhắc đến cái tên Cristiano Ronaldo, người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh một siêu sao bóng đá kênh kiệu, hào hoa với túi tiền rủng rỉnh và cặp kè với hàng tá người đẹp. Nhưng trong một bộ phim tài liệu mới nhất, Ronaldo lại hiện lên như một người đàn ông giàu tình cảm và luôn hướng về gia đình.

Trong bộ phim tài liệu sẽ công chiếu vào 9/11 này, khán giả sẽ được thấy cuộc sống đằng sau sân cỏ của siêu sao CLB Real Madrid. Một Ronaldo rất có hiếu với cha mẹ, biết quan tâm đến gia đình. Chàng cầu thủ 30 tuổi vẫn rất gần gũi mẹ. Bà Dolores vẫn yêu chiều CR7 như những đứa trẻ lên 3. Hai mẹ con Ronaldo càng thân thiết với nhau, nhất là khi bố anh Dinis qua đời cách đây 10 năm.
Trong phim, C.Ronaldo khẳng định rằng con trai “không cần một người mẹ, chỉ mình tôi, có một người bố là đủ rồi”. Kể từ khi thông báo việc làm bố năm 2010, Cầu thủ hay nhất thế giới 2014 không một lần nhắc tới mẹ của Cristiano Ronaldo Junior. Siêu sao cho biết, anh là người giám hộ độc nhất của con trai, theo thỏa thuận với mẹ của bé, một người muốn giữ bí mật danh tính.
 
Bộ phim mang tên “Ronaldo” lột tả siêu sao CR7 ở nhiều khía cạnh trong đời sống riêng tư.

Bộ phim mang tên “Ronaldo” lột tả siêu sao CR7 ở nhiều khía cạnh trong đời sống riêng tư.

 
Kể từ đó tới nay, Ronaldo thường xuyên đăng hình con trai trên trang cá nhân với tình yêu và sự tự hào của một ông bố. Nhưng siêu sao của Real Madrid tuyệt nhiên không đề cập tới mẹ của bé nhưng trong bộ phim tài liệu về cuộc sống riêng tư sắp được phát hành, Ronaldo đã nhắc đến mẹ của bé Cristiano Jr.
 
“Mọi người cứ đồn đoán rằng tôi cặp với cô này cô kia hoặc có một phụ nữ mang thai hộ. Tôi không bao giờ nói cho ai biết điều này. Khi Cristiano lớn lên, tôi sẽ nói chuyện với con về những gì tôi đã làm, cảm xúc, suy nghĩ của tôi. Một vài đứa trẻ cũng không biết bố mẹ mình, không mẹ hoặc không bố. Có một người bố là đủ rồi”, C. Ronaldo bày tỏ.
 
Bà Dolores, mẹ của siêu sao Bồ Đào Nha cũng ủng hộ con trai: “Thằng bé không có ai thân thích ngoài bố nó và tôi vì thế Cristiano ở bên tôi là chủ yếu. Tôi không quan tâm mẹ cháu là ai, tôi chỉ muốn dành cho thằng bé tình yêu thương và sự dạy dỗ như những gì Ronaldo đã đề nghị”.
Ronaldo vẫn quyết định giữ kín danh tính mẹ của con trai.

Ronaldo vẫn quyết định giữ kín danh tính mẹ của con trai.

 
Khoảnh khắc 2 cha con Ronaldo vui đùa bên nhau được ghi lại rất nhiều trong bộ phim, trong đó, một khung cảnh cảm động nhất là khi Ronaldo tập hít đất với cậu con trai bé bỏng trên lưng anh. Khi Cristiano Jr nói cậu muốn trở thành một thủ môn trong tương lai, Ronaldo đã nói “không” ngay lập tức. “Tôi muốn con trai mình lớn lên giống tôi, là cầu thủ biết ghi bàn, chứ không phải người trông cầu môn” - Ronaldo nói.
 
Khán giả cũng sẽ được thấy những giọt nước mắt của Ronaldo khi phải xa cách cậu con trai bé bỏng vì lịch thi đấu dày đặc. Ngôi sao BĐN cho hay, mối quan hệ không êm thấm giữa anh và cha ruột, ông Dinis, chính là lý do khiến anh muốn trở thành một người cha tốt hơn: “Nếu bạn hỏi tại sao cha tôi lại nghiện rượu, tôi cũng chẳng thể biết câu trả lời, có lẽ ông đã gặp quá nhiều căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng tôi muốn trở thành một người cha khác, một người có thể hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của con và ngắm nhìn thành quả khi nó trưởng thành”.
 
2 cha con của siêu sao Real Madrid chơi đùa cùng nhau.

2 cha con của siêu sao Real Madrid chơi đùa cùng nhau.

 
Đoạn phim tài liệu cũng tiết lộ việc C. Ronaldo suýt chút nữa không có mặt trên đời nếu bà Dolores phá thai thành công. Mẹ CR7 từng không muốn có anh, tìm mọi cách để sảy thai nhưng bất thành.”Nó là thằng bé mà tôi từng muốn chối bỏ. Chúa không muốn điều đó xảy ra và tôi may mắn khi Chúa không trừng phạt thôi. Thỉnh thoảng Ronaldo trêu đùa tôi rằng mẹ không muốn con sinh ra nhưng giờ thì mẹ thấy đấy, con giúp cả gia đình. Chúng tôi vẫn cười mỗi khi nhắc tới chuyện này”, bà Dolores cười chia sẻ.
 
Khi phải xa gia đình năm 12 tuổi để theo đuổi sự nghiệp bóng đá, Ronaldo đã từng khóc rất nhiều:“Tôi khóc mỗi ngày. Mọi người nói rằng chúng tôi có tiền và chiếc xe, nhưng chúng tôi phải chịu đựng”. Tuy nhiên, bộ phim cũng lột tả cái tôi cực lớn của CR7 khi anh dành nhiều giờ để ngắm nhìn mình trước gương. 
 
Cầu thủ hay nhất thế giới 2014 không quên nhắc tới kình địch Messi với sự trân trọng. “Mối quan hệ của chúng tôi dần được cải thiện trong những năm qua. Tôi không coi cậu ấy là đối thủ mà là một cá nhân, một người khiến mình trở thành cầu thủ tốt hơn và tôi cũng khiến cậu ấy hoàn thiện hơn”, anh chàng bảnh bao cho biết.
 
Bộ phim được hoàn thành sau 14 tháng quay và sẽ ra rạp cũng như phát hành dưới dạng đĩa Blu-Ray, DVD vào 9/11/2015.
Chia sẻ
Tin mới nhất