Thể thao

Phòng truyền thống bị 'ném đá', Công Vinh nói lời 'gan ruột' gửi tới fan

Phụng Long
Chia sẻ

Ở đây, Công Vinh cho trưng bày không chỉ chức vô địch giải hạng nhất năm 2016 của đội, mà cùng với đó còn có các kỷ vật của những CLB bóng đá khác đặt đại bản doanh ở TP.HCM.

Hôm 1/9, Công Vinh cho ra mắt phòng truyền thống bóng đá TP.HCM. Phòng truyền thống này được đánh giá là đẹp, hiện đại và độc nhất ở Việt Nam.

Ở đây, Công Vinh cho trưng bày không chỉ chức vô địch giải hạng nhất năm 2016 của đội, mà cùng với đó còn có các kỷ vật của những CLB bóng đá khác đặt đại bản doanh ở TP.HCM. Chính vì điều này đã nổ ra tranh cãi lớn khi nhiều cựu danh thủ, chuyên gia cho rằng CLB TP.HCM đang “nhận vơ” vinh quang của các đội bóng khác.

Nhiều ý kiến cho rằng Công Vinh 'nhận vơ' vinh quang của đội bóng khác.

Ngay lập tức, Công Vinh đã phải đăng đàn giải thích cho hiểu nhầm này. Theo anh, phòng truyền thống này được tạo ra để phục vụ fan hâm mộ của bóng đá TP.HCM nói chung chứ không phải của riêng CLB.

Đoạn chia sẻ của Công Vinh trên fanpage lập tức thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận. Nhiều người khẳng định ủng hộ Công Vinh và chắc chắn sẽ đến thăm quan phòng truyền thống. Bên cạnh đó, một số fan góp ý cựu cầu thủ của SLNA cũng nên lưu ý để tránh hiểu lầm không đáng có.

Nguyên văn 'tâm thư' của Công Vinh:

Tất cả những điều chúng tôi làm đều với mục đích chung duy nhất là để bóng đá TPHCM phát triển, để người dân TPHCM chúng ta có thể tự hào về truyền thống bóng đá hào hùng có lịch sử lâu đời và xa hơn nữa là sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Trong thâm tâm mình, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi làm bóng đá vì lợi ích cá nhân tôi hay đơn thuần là lợi ích riêng CLB cả. Bởi dù với danh nghĩa là CLB bóng đá TPHCM, CA TPHCM, Cảng SG hay bất cứ tên gọi nào thì nó cũng sinh ra để dành phục vụ cho người dân yêu bóng đá của thành phố này, chứ chẳng phải của riêng ai.

Tôi nghĩ rằng khi làm việc vì mục đích riêng cá nhân, sự ích kỷ sẽ giết chết tất cả, sự ích kỷ cá nhân sẽ giúp bạn hưởng lợi một chút nhỏ và mãi mãi chìm vào quên lãng, trong khi hãy nghĩ đến cái chung lớn hơn thì bạn sẽ thấy những việc bạn đã làm nó mang lại giá trị lịch sử và là động lực và lợi ích cho những lớp kế thừa, mà còn hơn hết là biết bao nhiêu niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá TP HCM. Nên tôi nghĩ nên để những chiếc CUP đó cho những người hâm mộ bóng đá TP HCM nào từng bỏ công sức hò hét trên sân trong từng trận đấu thời đó đến nay được nhìn và biết nó trông tròn méo ra sao..

Dĩ nhiên trong cuộc sống này làm điều tốt rất khó bởi bạn sẽ phải đương đầu với việc bị ghen ghét, đố kị và khó chịu. Tuy nhiên không phải thấy khó mà bỏ luôn, bởi khi cái tâm mình làm vì mục đích chung dành cho tất cả mọi người thì động lực và ý nghĩa nó đủ to lớn để mình dễ dàng vượt qua.

Khả năng nhỏ bé của chúng tôi làm được gì thì làm, thay đổi được gì thì thay đổi bởi còn nhiều những kế hoạch phát triển bóng đá TP HCM trong tương lai nữa, phòng truyền thống chỉ là dấu chấm nhỏ để tôi tri ân và tôn trọng những giọt mồ hôi của thế hệ đi trước , và để người hâm mộ có thể nhìn thấy, nhắc đến những gì là lịch sử bóng đá TP HCM đáng tự hào.

Chia sẻ

Bài viết

Phụng Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất