Thể thao

Nước mắt Hoàng 'bột' và ngày quyết đấu với đội của bầu Hiển!

Văn Nhân
Chia sẻ

Một trong những tấm ảnh khiến tôi nhớ mãi là hình ảnh HLV Trương Việt Hoàng ngồi thẩn thờ, khóc đỏ hoe sau khi Hải Phòng hụt chức vô địch V.League 2016.

Ngày CLB Hải Phòng không thể vô địch khi Hà Nội FC "soán" ngôi phút 89. Có lẽ, một thương khó lành với HLV Trương Việt Hoàng, bởi ông và các trò chơi rất gần ngôi vương nhưng cánh cửa lịch sử đóng lại theo cách đăng nhập nhất.

Năm 2016, mùa bóng có thể nói ghi đậm dấu ấn của câu chuyện một ông chủ liên quan nhiều đội bóng, một phần quan trọng đẩy Hải Phòng từ thế liên tục dẫn điểm Hà Nội FC đến bi kịch rơi chức vô địch. Đây cũng là nguyên nhân rất lớn dẫn đến chuyện không vui ở sân Hàng Đẫy, CĐV Hải Phòng cứ đến nơi này lại đốt pháo sáng. Họ đốt pháo sáng vì ghét đội bóng của bầu Hiển.

Nói về HLV Trương Việt Hoàng, một HLV rất đặc biệt. Hoàng "bột" là cựu danh thủ của Thể Công và tuyển Việt Nam. Sau đó, Việt Hoàng từng làm HLV trẻ cho bầu Hiển. Anh đến Hải Phòng để khởi đầu cho giấc mơ HLV chuyên nghiệp và lập tức cho thấy được tài cầm quân. Bây giờ, cựu cầu thủ Thể Công đang dẫn dắt Viettel FC, một cuộc tái hợp như định mệnh.

Nước mắt Hoàng 'bột' và ngày quyết đấu với đội của bầu Hiển! Ảnh 1
HLV Trương Việt Nam chắc chắn hiểu được Viettel phải chơi 100% khả năng trước Hà Nội FC và không được phép thua, nếu muốn vô địch V.League 2020.

Thể Công, cái tên đầy tự hào của bóng đá Việt Nam. Họ có những điều mà có lẽ Hà Nội FC không bao giờ làm được, đó là tình yêu của người hâm mộ, là niềm tự hào từ truyền thống của đội bóng giàu thành tích và được yêu mến nhất. Còn đội bóng của bầu Hiển vốn dĩ nhiều năm từng chịu cảnh khán đài trống vắng, họ cũng bị định kiến quá nhiều về những chức vô địch...

Và HLV Trương Việt Hoàng chắc chắn hiểu được mọi thứ khi đối đầu với Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch. Viettel có một giải pháp được nhận xét rất khôn ngoan. Họ chưa thua bất kỳ đội bóng nào bị nhận xét trong nhóm "5 đánh 1" ở V.League 2020. Tức không để bị đè giống như Hải Phòng của năm 2016. 

Đúng hơn, trong một cuộc chơi ở V.League thì Hà Nội FC có thể tích điểm từ các đồng minh, còn Viettel dễ bị "vây" theo hướng ngược lại. Nhưng thầy trò HLV Việt Hoàng không để xảy ra chuyện này. Và trong một cuộc đấu ở 90 phút với Viettel, Hà Nội FC không thể nào có quyền tự quyết số phận trận đấu theo kiểu muốn có 3 điểm là "bỏ túi".

Chiều nay, trận đấu giữa Viettel và Hà Nội FC cũng là  90 phút không thể nói trước với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Nếu thất bại thì đội bóng của bầu Hiển rất khó đuổi kịp đối thủ khi khoảng cách lên 5 điểm, và giải đấu chỉ còn có 2 vòng. 

HLV Trương Việt Hoàng chắc chắn hiểu hơn ai hết điều này: Phải quyết đấu với Hà Nội FC, ít nhất là không được thua! Chỉ có như thế thì Viettel mới tránh được bi kịch như Hải Phòng của năm 2016!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất