Trước cuộc so găng bảo vệ ngôi vương với Carlos Takam tại Cardiff (Wales) vào thứ Bảy này, Anthony Joshua đang giữ hai đai vô địch WBA và IBF vẫn tỏ ra rất trấn tĩnh, thậm chí còn đùa được: “Đám bạn trai của mấy cô gái mà tôi từng hò hẹn hẳn đang tức chết khi thấy ảnh tôi trên các biển quảng cáo gắn đầy các nơi! Họ sẽ chạy tới mấy phòng tập gym để rồi khi nhìn thấy tôi thì chỉ còn cách nghĩ: 'Không so được!'.”
Đúng là làm sao cánh đàn ông bình thường có thể so đọ thể hình với nhà vô địch quyền Anh hạng nặng cho được, đặc biệt sau khi tay đấm 28 tuồi bất ngờ khuất phục huyền thoại Wladimir Klitschko tại Wembley hồi tháng 4 năm nay, phần nào dẫn tới quyết định treo găng của “Tiến sĩ Búa Thép”. Nhưng dù đang tỏ ra tự tin tới mức có phần hơi ngông cuồng như vậy, Anthony Joshua thật ra chưa hẳn chủ quan như bề ngoài.
Vì sau khi kiếm được 15 triệu bảng nhờ chấm dứt sự nghiệp của Wladimir Klitschko và sắp bỏ thêm ít nhất 10 triệu bảng nữa vào tài khoản ngân hàng nếu đánh bại Carlos Takam, Anthony Joshua vẫn có cuộc sống rất giản dị, cho dù không thiếu hợp đồng quảng cáo với Lynx, Lucozade, Beats headphones, Jaguar, Under Armour và Audemars Piguet…
Trên tay đang đeo chiếc đồng hồ vàng trị giá 350 ngàn bảng của hãng Audemars Piguet, nhưng Anthony Joshua hiện vẫn cùng mẹ sống trong ngôi nhà của nhà nước với mức giá thuê rẻ nhất ở Golders Green thuộc phía bắc London.
Anh tâm sự: “Cho dù có kiếm được 400 triệu bảng chỉ sau 1 trận đánh, tôi nghĩ cuộc đời mình cũng sẽ không thay đổi. Tôi biết mình cần cái gì để sống qua ngày. Tôi không cần nhiều lắm. Điều tôi thích nhất là làm từ thiện. Dù không sáng lập quỹ từ thiện nhưng tôi thường tự tay làm rất nhiều chuyện. Đối với tôi, giúp các gia đình có được cuộc sống tốt hơn so với trước là điều tốt nhất”.