Thể thao

Man Utd đua vô địch: Hãy đuổi bóng ma ra khỏi 'Nhà hát của những giấc mơ'

Thành An
Chia sẻ

Không ai dám tin Man Utd sẽ làm nên chuyện ở Ngoại hạng Anh mùa này nếu thầy trò HLV Solskjaer cứ tiếp tục chơi tệ như vậy trên sân nhà Old Trafford.

Sau khi Man Utd bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, HLV Solskjaer đã chịu sức ép vô cùng lớn. Các fan Quỷ đỏ không tin vào Solsa từ lâu rồi và thất bại 2-3 Leipzig càng khiến họ thêm tức tối.

Nhưng ngay sau đó, Man Utd cầm hòa Man City trong trận derby Manchester và tiếp đó là chiến thắng ngược trước Sheffield. Nếu thắng nốt trận đấu bù, Man Utd sẽ hiên ngang chen vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cùng với Liverpool và Tottenham.

Man Utd đua vô địch: Hãy đuổi bóng ma ra khỏi 'Nhà hát của những giấc mơ' Ảnh 1
Rashford vừa lập cú đúp giúp Man Utd thắng ngược Sheffield, mở ra cơ hội đua vô địch cho Quỷ đỏ.

Còn nhớ trước trận đấu với Leipzig, cựu tiền đạo Berbatov chia sẻ rằng, nếu Man Utd có bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng cũng không phải là thất bại. Theo quan điểm của Berbatov, Man Utd không bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch, nên bị loại chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Có nghĩa, cần hiểu phát biểu của Berbatov với hàm ý Man Utd thực sự đang tốt dần lên. Man Utd chia tay Champions League, biết đâu lại là điều may giống như “Tái ông thất mã”. Man Utd có thể dồn toàn lực cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mà cơ hội đã vừa được mở ra.

Thật vậy! Man Utd hiện đã có 23 điểm sau 12 trận, vươn lên xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng. Nếu thắng trận đấu bù, thầy trò HLV Solskjaer sẽ có 26 điểm, tức sẽ leo lên đứng thứ 2, xếp trên cả Tottenham (25 điểm) và khi ấy cũng chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm.

Man Utd đua vô địch: Hãy đuổi bóng ma ra khỏi 'Nhà hát của những giấc mơ' Ảnh 2
Quỷ đỏ chơi cực tệ trên sân nhà, yếu tố không thể có của một nhà vô địch.

Đấy là kịch bản mà các fan Man Utd vô cùng háo hức sẽ trở thành hiện thực. Nhưng để đua vô địch, chặng đường vẫn còn rất dài và điều đáng nói, đoàn quân của HLV Solsa lại đang mắc bệnh “khôn chợ, dại nhà” – chơi hay trên sân khách, nhưng lại vật vờ ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

Nhìn lại mùa 2016/17, Man Utd dưới tay Mourinho đã trải qua 4 trận liên tiếp toàn hòa trên sân nhà Old Trafford trong giai đoạn từ tháng 10 đến cuối tháng 11. Mourinho bảo Old Trafford như bị ma ám và “linh hồn giận dữ ấy đứng ở khung thành, ngăn bóng đi vào lưới”.

Bây giờ, “bóng ma” ấy dường như cũng đang vật vờ ở Old Trafford thời Solskjaer. Kể từ đầu mùa, Man Utd mới chỉ thắng duy nhất 1 trận trước West Brom trên sân nhà hôm 22/11. Còn lại, Quỷ đỏ thua 1-3 Crystal Palace, thất bại kỷ lục 1-6 trước Tottenham, trắng tay trước Arsenal, hòa không bàn thắng trước Chelsea và Man City.

6 trận đấu và chỉ có 1 chiến thắng, các chân sút ghi vỏn vẹn 3 bàn, trong đó, các trận gặp Man City, West Brom, Arsenal và Chelsea, "Quỷ đỏ" tung ra 50 cú sút (theo số liệu từ WhoScored). Những con số thống kê như chỉ ra có “ma ám” ở sân Old Trafford.

Man Utd đua vô địch: Hãy đuổi bóng ma ra khỏi 'Nhà hát của những giấc mơ' Ảnh 3
Solskjaer sẽ phải giúp Man Utd trở nên đáng sợ ở Old Trafford mới có thể làm nên chuyện ở mùa này.

Solsa có thể giải thích chất lượng hậu vệ ở Ngoại hạng Anh được nâng cấp, nhiều câu lạc bộ chơi phòng ngự khi tới làm khách ở Old Trafford để kiếm được kết quả có lợi. Nhưng nói gì thì nói, chính Man Utd của Solsa phải thay đổi để tìm ra công thức chiến thắng.

Mùa trước, Man Utd giành được 10 điểm trong các cuộc đối đầu Tottenham, Chelsea, Arsenal và Man City mùa 2019/20, "Quỷ đỏ" giành 10 điểm. Mùa này, Quỷ đỏ chỉ có được 2 điểm. Năm ngoái, MU ghi 9 bàn trước Tottenham, Chelsea, Arsenal và Man City khi chơi tại "Nhà hát của những giấc mơ". Con số ấy giảm xuống còn một bàn ở mùa 2020/21.

Kể từ sau khi triều đại Sir Alex Ferguson kết thúc, Man Utd chưa bao giờ cho thấy sự ổn định. Phong độ tệ hại trên sân nhà ở mùa này chính là một minh chứng và một đội bóng chơi kém cỏi ngay chính tại sào huyệt của mình như vậy, không thể mơ tới ngôi sao.

Solsa phải đuổi được “bóng ma” đang ẩn nấp tại Nhà hát của những giấc mơ để biến Old Trafford trở lại thành một hiểm địa mới có hy vọng mơ vô địch. Bằng không, chính chiếc ghế của ông thầy người Na Uy cũng sẽ không được đảm bảo. 

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất