Thể thao

Lee Nguyễn: 'Tôi thực sự mừng cho Công Phượng'

Thành An
Chia sẻ

Lee Nguyễn có những chia sẻ về cảm xúc của mình khi trở lại HAGL sau hơn 10 năm, trong đó có kỷ niệm về bức ảnh đứng cùng khung hình với Công Phượng.

Vào lúc 17h00 chiều 28/3, CLB TP.HCM sẽ làm khách HAGL ở vòng 6 V-League 2021. Sau hơn 10 năm, Lee Nguyễn sẽ có dịp đối đầu đội bóng cũ HAGL và có màn chạm trán thú vị với HLV Kiatisak. 

“Tôi rất vui khi trở lại Pleiku. Đây là nơi có đội bóng đầu tiên tôi khoác áo khi sang Việt Nam thi đấu. Trên đường từ nơi ở sang sân tập thì các kỷ niệm ngày xưa ùa về, và khi tôi vào trong khu bản doanh của đội mọi thứ cũng đã thay đổi khá nhiều”, Lee Nguyễn chia sẻ cảm xúc khi trở lại Pleiku.

“Trở về nơi đầu tiên từng thi đấu tại Việt Nam, điều đó thật tuyệt vời. Tôi chưa gặp lại Kiatisuk. Nếu gặp lại anh ấy, thực sự tôi cũng chưa biết nói gì. Có lẽ là xin chào", tiền vệ hiện khoác áo CLB TP.HCM tiếp lời.

Lee Nguyễn: 'Tôi thực sự mừng cho Công Phượng' Ảnh 1
Bức ảnh Công Phượng và Lee Nguyễn đứng cùng khung hình hơn 10 năm trước.

Hơn 10 năm trước, thời điểm Lee Nguyễn gia nhập đội bóng phố núi, Công Phượng mới chỉ là học viện khóa 1 của Học viện HAGL JMG. Lee Nguyễn và Công Phượng đã đứng cùng nhau trong một bức hình.

"Đó là nét đẹp của bóng đá khi chúng ta chứng kiến sự trưởng thành của những cầu thủ mà chúng ta từng đứng cạnh cách đây 10 năm.

Giờ Phượng đã trưởng thành và là trụ cột của tuyển Việt Nam, có nhiều đóng góp và được công nhận. Đối đầu cậu ấy thực sự là một câu chuyện rất thú vị. Tôi thực sự mừng cho Công Phượng", Lee Nguyễn nói.

Lee Nguyễn cũng cho rằng chất lượng cầu thủ Việt Nam hay hơn lúc trước. Theo Lee Nguyễn, mặc dù không phải tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng sự tiến bộ này mang lại rất nhiều lợi ích, nâng cao chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

“Tôi rất vui khi được trở lại thi đấu tại V-League năm nay. Còn 2 ngày nữa sẽ đến trận đấu với HAGL, HLV Mano Polking sẽ phải xem xét để đưa ra những quyết định. Chúng tôi vẫn đang tập luyện để hướng đến trận đấu", Lee Nguyễn háo hức chờ đối đầu với HAGL.

Năm 2009, bầu Đức đã thực hiện bản hợp đồng “bom tấn” mang tên Lee Nguyễn. Trong mùa giải đầu tiên ở HAGL, Lee Nguyễn đã thi đấu thành công. Nhưng sang mùa 2010, Lee Nguyễn mâu thuẫn với HLV Kiatisak và phải ra đi.

Lee Nguyễn chuyển sang khoác áo Bình Dương 2 năm rồi về Mỹ thi đấu. Và sau đó, Lee Nguyễn trở thành một tượng đài của CLB New England Revolution ở giải Nhà Nghề Mỹ trước khi một lần nữa về lại Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM. 

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất