Thể thao

HLV Park Hang-seo trải lòng về những sợ hãi ở Việt Nam

Theo Giao Thông
Chia sẻ

Hơn ba tháng sang Việt Nam dưới vai trò HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã có những trải nghiệm thú vị trong cả công việc lẫn cuộc sống đời thường.

Cầu thủ Việt Nam học chào hỏi từ nhân viên phục vụ

Sau hơn ba tháng sống và làm việc tại Việt Nam, ngoài bóng đá, ông cảm nhận được những gì từ đất nước, con người và văn hóa Việt Nam?

Tôi sang Việt Nam làm việc và như các bạn thấy, công việc của tôi ở hai đội tuyển Việt Nam rất bận. Tôi không có nhiều thời gian tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Nhưng tôi thấy hai điểm khác biệt mà tôi cảm nhận từ học trò.

Thứ nhất, ở Việt Nam mọi người ngủ trưa còn Hàn Quốc thì không. Chính bởi vậy, tôi phải xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp với thói quen của các học trò. Thứ hai, người Việt Nam ngại chào hỏi nhau. Các học trò của tôi buổi sáng tới sân nhìn thấy tôi đôi lúc còn không chào. Tôi yêu cầu phải thay đổi. Cầu thủ đến sân không chỉ chào thày mà còn chào hỏi các trợ lý, bác sĩ, nhân viên phục vụ.

Ông đã quen với việc sống xa gia đình, xa vợ con và bạn bè? Mỗi lúc nhớ nhà, ông thường làm gì?

Các bạn biết đấy, tôi là dân bóng đá nên việc sống xa nhà là bình thường. Kể từ khi lập gia đình, vợ tôi gần như phải cáng đáng mọi việc, giúp tôi yên tâm cống hiến. Tôi cũng có thể tự làm những công việc thường ngày như nấu ăn, giặt quần áo hay rửa bát.

Khác một chút là ở Việt Nam, tôi ít có cơ hội về nhà hơn. Tuy vậy, tôi chẳng có thời gian để mà nhớ nhà. Ngay cả trong những bữa cơm, khi cầu thủ ăn, tôi và các trợ lý đều phải bàn bạc, lên kế hoạch cho buổi tập hoặc trận đấu tiếp theo.

Ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, ông có cảm thấy cô đơn?

Tôi có các cộng sự, các học trò nhưng vài thời điểm vẫn thực sự cô đơn. Như trước trận gặp Uzbekistan tại M-150 Cup, tôi bị tiêu chảy nhiều dù đã ăn uống rất cẩn thận. Khi đó, tôi ở trong phòng một mình với bốn bức tường và nhớ về gia đình.

Thời gian tới, có khả năng vợ tôi sẽ sang Việt Nam sinh sống để hỗ trợ tôi. Tôi vui vì điều này nhưng chắc chắn cũng phải đối mặt với phiền toái từ những lời càu nhàu (cười).

Khó thích nghi giao thông và thời tiết

Tại Việt Nam, việc ăn uống của ông thế nào? Ông đã ăn bao nhiêu món ăn Việt? Ông thích món nào nhất?

Tôi thường ăn cùng toàn đội. Những ngày được nghỉ, tôi đi siêu thị mua đồ và tự vào bếp hoặc ra nhà hàng ăn món Hàn Quốc, dù không thể ngon bằng vợ tôi nấu.

Tại Việt Nam, tôi đã thưởng thức rất nhiều món ăn khác nhau. Tôi cũng có vài lần tới nhà hàng ăn phở và có lẽ đây là món ăn tôi ấn tượng nhất. Hương vị của nó rất đặc biệt.

Theo ông, đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa món ăn Việt và Hàn?

Món ăn Hàn Quốc và món ăn Việt Nam khác nhau khá nhiều nhưng theo tôi sự khác biệt lớn nhất là nước chấm và rau sống. Ở đất nước chúng tôi mọi người không ăn rau sống.

Còn ở đây, tôi thấy rất nhiều món ăn dùng cùng rau sống. Nước chấm của các bạn cũng lạ khi thường cho thêm nhiều gia vị như ớt, hạt tiêu, đường, chanh. Trên bàn ăn của người Việt Nam thường chỉ có một bát nước chấm còn chúng tôi mỗi người có một bát.

Điều gì khiến ông cảm thấy khó thích nghi nhất khi sống tại Việt Nam?

Giao thông và thời tiết. Tôi không biết ở những nơi khác ra sao, nhưng giao thông ở Hà Nội quá kinh khủng. Có quá nhiều xe máy và mọi người thậm chí còn đi xe lên vỉa hè dành cho người đi bộ. Nếu cho tôi lái xe chắc tôi sẽ đầu hàng chỉ sau 5 phút. Thời tiết cũng khiến tôi khó chịu vì lúc thì quá nóng, lúc lại quá lạnh.

Ông cảm thấy stress khi nào? Những lúc như vậy ông làm thế nào để trở lại trạng thái cân bằng?

Công việc nào cũng có áp lực, căng thẳng nhưng riêng bóng đá chuyên nghiệp thì áp lực lớn hơn, thường xuyên hơn. Là HLV trưởng, tôi càng phải đương đầu nhiều thứ. Nhưng tôi đã quen và rất dễ giải tỏa áp lực.

Cả đêm tôi có thể mất ngủ và suy nghĩ về vấn đề nào đó, nhưng buổi sáng tôi sẽ tập trung nhìn các học trò tập luyện, nhìn những nụ cười tươi của các em, mọi lo lắng trong tôi đều tan biến.

Không có thời gian để đọc báo và xem họ nói gì

Một vài thời điểm, đội tuyển chơi không như ý ông và ông bị truyền thông Việt Nam chỉ trích. Ông có biết điều này và nếu có thì ông có suy nghĩ thế nào?

Thực sự tôi không có thời gian để đọc báo và xem họ nói gì. Tôi cũng không quá quan tâm nếu truyền thông chỉ trích mình. Tôi chỉ quan tâm tới các học trò, suy nghĩ xem làm thế nào để họ hiểu được triết lý tôi đang xây dựng và đội đạt được thành quả.

Đâu là phương pháp để ông duy trì sự hứng khởi trong công việc khi đã gắn bó với nó suốt thời gian dài?

Bóng đá cũng như hôn nhân, nếu bạn hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình thì đương nhiên bạn không muốn rời xa bạn đời. Tương tự, tôi tự thấy mình hạnh phúc khi theo đuổi bóng đá và tôi sẽ gắn bó với trái bóng tới chừng nào có thể. Tôi rõ ràng là người may mắn vì cả hôn nhân và bóng đá đều trọn vẹn.

Ông có thể chia sẻ một chút về quan điểm sống, quan điểm trong công việc?

Quan điểm sống của tôi là phải làm tốt những gì thuộc về trách nhiệm của mình và giúp đỡ những người xung quanh. Còn trong công việc, tôi tâm niệm huấn luyện một đội bóng không chỉ là đào tạo ra các cầu thủ mà còn phải uốn nắn đạo đức để tạo ra những nhân cách tốt. Vì thế, tôi luôn dạy học trò phải tôn trọng tất cả mọi người, kể cả đối thủ.

Ông có thể kể về ngày Tết truyền thống ở Hàn Quốc? Ở đất nước của ông, mọi người thường làm gì vào đầu năm?

Tôi được biết Hàn Quốc và Việt Nam cùng đón Tết theo Âm lịch nhưng chúng tôi chỉ nghỉ ba ngày chứ không nghỉ nhiều như các bạn. Giống như người Việt Nam, ngày Tết người Hàn Quốc cũng viếng mộ ông bà tổ tiên, quây quần bên gia đình, nấu những món ăn truyền thống, trong đó canh bánh gạo là món không thể thiếu.

Người Hàn Quốc coi đây là món ăn đem lại may mắn cho cả năm. Ngoài ra, chúng tôi đi thăm hỏi bạn bè, họ hàng và người có ơn với mình, chúc nhau điều may mắn. Ở Hàn Quốc, người lớn cũng mừng tuổi cho trẻ nhỏ trong những ngày đầu năm.

Cảm ơn ông!

Mang trên ngực quốc kỳ Việt Nam và hát quốc ca Việt Nam

Trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam, người hâm mộ dễ dàng chứng kiến hình ảnh HLV Park Hang-seo đặt tay lên ngực và nhẩm hát quốc ca Việt Nam.

Chia sẻ về điều này, ông Park cho biết, ông đang mang màu cờ, sắc áo Việt Nam và ông muốn hát quốc ca để thể hiện trách nhiệm trong công việc. “Trên ngực trái tôi là quốc kỳ Việt Nam. Tôi là HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam nên tôi hát quốc ca Việt Nam như để nhắc nhở mình về tinh thần trách nhiệm, cống hiến”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Giao Thông

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất