Thể thao

Văn Toàn băng đầu đá như chiến binh, HAGL vẫn thua Á quân Nhật Bản

Hoài Anh
Chia sẻ

Dù chơi rất nỗ lực nhưng HAGL không thể thoát thua trước Á quân Nhật Bản.

So với trận lượt đi, Yokohama có tâm lý thoải mái trong cuộc tái ngộ HAGL khi chắn chắn giành vé đi tiếp. Á quân J.League còn có thêm động lực giành 3 điểm để xây chắc ngôi đầu bảng H AFC Champions League 2022.

Trong khi đó, HAGL kém 6 điểm so với Jeonbuk nên chắc chắn bị loại do thua đối thủ về đối đầu trực tiếp (thua 1, hoà 1). Đội bóng bầu Đức có hai mục tiêu là đá cống hiến vì khán giả và cố gắng giữ vị trí thứ 3.

Ở hoàn cảnh đã chắc chắn đi tiếp, Á quân J.League phô diễn toàn bộ sức mạnh trước HAGL. Yokohama áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1 với 62% tỷ lệ kiểm soát bóng, 7 lần dứt điểm về phía khung thành thủ môn Tiến Linh, trong đó có 6 lần đưa bóng trúng đích. HAGL chỉ có 3 pha sút bóng trước Yokohama.

Phút 36, Marcos Junior đánh lừa Tuấn Linh trên chấm 11 m giúp Yokohama dẫn 1-0 trước HAGL. Đây là tình huống trung vệ Hữu Tuấn có pha vào bóng đầy ngớ ngẩn để phạm lỗi với Nakagawa Teruhito trong vùng cấm.

HAGL tiếp tục cho thấy sự bất lực trong các pha bóng bổng và cố định trước Á quân J.League. Leo Ceara đánh đầu cận thành làm rung chuyển khung thành thủ môn Tiến Linh ở phút 52. Ở lượt đi, HAGL nhận 2 bàn thua trước Yokohama đều đến từ bóng cố định.

Văn Toàn băng đầu đá như chiến binh, HAGL vẫn thua Á quân Nhật Bản Ảnh 1
HAGL thua Yokohama 0-2. Ảnh: HAGL

Dù vùng lên trong khoảng 20 phút ở hiệp 2 nhưng HAGL không thể ghi bàn trước Yokohama. Đội bóng của HLV Kiatisuk nhận thêm bàn thua ở phút 82. Hatanaka Shinnosuke đánh đầu thành bàn sau quả tạt từ chấm phạt góc giúp Yokohama dẫn 2-0.

Như phân tích ở trên, Yokohama đã giải thoát được áp lực khi giành vé đi tiếp. Ngược lại, HAGL có dấu hiệu đuối sức sau 4 trận cày ải liên tục với mật độ 3 ngày/trận. Dù chơi đầy cố gắng với hình ảnh Văn Toàn băng đầu thi đấu nhưng đội chủ nhà vẫn thua chung cuộc 0-2.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất