Logo Saostar - Special
SPECIAL

Hà Đức Chinh: 'Tôi cống hiến vì màu cờ sắc áo, không quan tâm ai nói gì’

Chia sẻ
Hà Đức Chinh: 'Tôi cống hiến vì màu cờ sắc áo, không quan tâm ai nói gì’

Hà Đức Chinh: 'Tôi cống hiến vì màu cờ sắc áo, không quan tâm ai nói gì’

Tiền đạo Hà Đức Chinh đã vượt qua rất nhiều áp lực để góp công giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Hà Đức Chinh: 'Tôi cống hiến vì màu cờ sắc áo, không quan tâm ai nói gì’

Hà Đức Chinh: 'Tôi cống hiến vì màu cờ sắc áo, không quan tâm ai nói gì’

Saostar: Cảm xúc của Hà Đức Chinh như thế nào khi U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 4-0?

Hà Đức Chinh: Thực sự, em cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể thắng được Thái Lan. Chúng em đã từng thất bại trước Thái Lan ở chung kết U19 Đông Nam Á. Bây giờ thắng Thái Lan để giành vé dự vòng chung U23 châu Á là một niềm vui rất lớn.

- Khi ghi được bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan thì Hà Đức Chinh nghĩ thế nào?

Lúc ghi bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan, em cảm thấy bản thân giải tỏa được rất nhiều áp lực bị dồn nén trong suốt thời gian qua.

- Đời cầu thủ thì ai cũng phải chịu áp lực, nhất là vị trí tiền đạo, ghi bàn được khen còn không có bàn thắng thì bị chê. Hà Đức Chinh còn rất trẻ nhưng chịu khá nhiều áp lực trong nhiều tháng qua. Đức Chinh đã làm gì để vượt qua?

Áp lực tạo ra cho em thêm động lực để cố gắng vượt qua sự khó khăn. Em nghĩ đời cầu thủ đôi khi gặp áp lực thì càng vững vàng và trưởng thành hơn, vì ai cũng phải chịu những điều khó khăn riêng trong sự nghiệp.

- Có những ai đã động viên Hà Đức Chinh trong lúc khó khăn nhất?

Trong thời điểm bị áp lực thì các thầy động viên em rất nhiều. Thầy Hoàng Anh Tuấn, thầy Lê Huỳnh Đức đã gọi điện động viên em. Sau đó, em lên U23 thì thầy Park, thầy Lee cũng động viên em cố lên. Bạn bè và người thân cũng nhắn nhủ em cần phải cố gắng thật nhiều.

Em rất biết ơn mọi người đã giúp em vượt qua được sự khó khăn trong thời gian qua.

Hà Đức Chinh: 'Tôi cống hiến vì màu cờ sắc áo, không quan tâm ai nói gì’

Hà Đức Chinh: 'Tôi cống hiến vì màu cờ sắc áo, không quan tâm ai nói gì’

 Hà Đức Chinh nghĩ thế nào về tài cầm quân của HLV Park Hang Seo?

Thầy Park là một người sống rất tình cảm, luôn động viện và quan tâm đến bọn em từ những điều nhỏ nhất. Thầy gần gũi và tạo ra sự thân thiện với mọi thành viên trong đội bóng. Dường như ở đội không có khoảng cách gì khi thầy Park là một người làm tâm lý rất giỏi.

- Thế còn khả năng truyền lửa của HLV Park Hang Seo cho toàn đội thi đấu?

Thầy Park luôn biết cách giúp cho tụi em có một tinh thần thi đấu cao nhất. Thầy luôn hướng đến mọi chiến thắng nên toàn đội chơi rất máu lửa.

Trước trận đấu, thầy Park luôn giúp cho tụi em có được trạng thái thoải mái. Thầy muốn toàn đội vào sân chơi với tinh thần cao nhất.

- Hà Đức Chinh nghĩ thế nào về bóng đá Việt Nam và Thái Lan?

Em thấy mọi thứ đã không còn có khoảng cách. Bóng đá Việt Nam đang phát triển tốt nên không còn có điều gì phải e ngại khi đối đầu với Thái Lan.

- Năm nay có SEA Games 30, Hà Đức Chinh đặt mục tiêu gì?

Em muốn thi đấu tốt để có một suất dự SEA Games. Mục tiêu của em trong năm 2019 là giành HCV SEA Games.

- Ngoài mục tiêu HCV SEA Games, Hà Đức Chinh có đặt ra đích riêng cho bản thân. Ví dụ giành Quả bóng Vàng Việt Nam?

Quả bóng Vàng là mục tiêu của em trong sự nghiệp. Em nghĩ cầu thủ Việt Nam nào cũng ao ước có được điều này. Dẫu vậy, em cần cố gắng hơn thật nhiều để trưởng thành và hoàn thiện bản thân, trước khi nghĩ đến Quả bóng vàng.

Hà Đức Chinh: 'Tôi cống hiến vì màu cờ sắc áo, không quan tâm ai nói gì’

Hà Đức Chinh: 'Tôi cống hiến vì màu cờ sắc áo, không quan tâm ai nói gì’

- Sau 1 năm thành công cùng bóng đá Việt Nam ở nhiều giải đấu, Hà Đức Chinh cảm nhận cuộc sống thay đổi như thế nào?

Bản thân em thực sự có rất nhiều điều thay đổi. Điều lớn nhất là em có thể xây được ngôi nhà cho mẹ và em gái.

- Hà Đức Chinh có thể cho biết ấp ủ giấc mơ xây căn nhà trong bao lâu?

Từ khi bố còn sống, em đã mơ ước một ngày có thể xây một căn nhà khang trang cho gia đình. Thật vui khi em có thể thực hiện được ước mơ ở tuổi 22.

- Có người mẹ già ở nhà, Hà Đức Chinh đi đá bóng xa nhà có lo lắng?

Ở nhà em còn có em gái nên giúp em chăm sóc mẹ. Mỗi khi đi thi đấu xa nhà thì em gọi về hỏi thăm mẹ và em gái. Đời cầu thủ xa nhà nhiều có lẽ là điều cần phải chấp nhận. Em chỉ biết cố gắng để mọi thứ thật tốt cho gia đình.

Mẹ em luôn dặn là con phải luôn thi đấu tốt, cố gắng tập luyện để mẹ ở nhà yên tâm.

- Hà Đức Chinh có nghĩ đến chuyện sẽ lấy vợ để an tâm thi đấu mà không còn lo lắng nhiều về chuyện gia đình, khi có một người giúp chăm sóc mẹ?

Em mới 22 tuổi nên chưa thể nghĩ đến điều này. Em cần thi đấu thật tốt để lo cho mẹ và em gái, sau đó em mới nghĩ đến chuyện cưới vợ trong tương lai.

- Có fan nữ nào đã tỏ tình với Hà Đức Chinh khi đang là cầu thủ rất nổi tiếng?

Em chưa thấy có bạn nữ nào tỏ tình với em. Có lẽ vì em xấu trai nên không ai tỏ tình (cười).

- Có lẽ vì các fan nữ biết Hà Đức Chinh có bạn gái. Liệu có thể bật mí về chuyện tình yêu cho người hâm mộ biết?

Câu hỏi này, em xin phép được không trả lời (cười).

- Đời cầu thủ thường được nhắc đến nhiều điều về cuộc sống cá nhân, liệu có khiến cho Hà Đức Chinh cảm thấy khó chịu?

Em nghĩ điều đó là bình thường với mọi cầu thủ. Bản thân cầu thủ phải chấp nhận điều này, vì không ai có thể tránh khỏi chuyện được quan tâm đến cuộc sống cá nhân.

Xin cám ơn Hà Đức Chinh!