Thể thao

Giải độc đắc 1,6 tỷ USD và chuyện bầu Đức 'bấm quẻ' vé World Cup

Đông Tà
Chia sẻ

Giải độc đắc xổ số Mega Millions đang có giá trị lên đến 1,6 tỷ USD, đây là kỷ lục lịch sử và ai giành được giải thưởng sẽ đổi đời thành tỷ phú.

Theo truyền thông Mỹ, giải độc đắc xổ số Mega Millions lên 1,6 tỷ USD vào ngày 19/10. Con số khổng lồ này tiếp tục tăng nếu không có ai trúng thưởng.

Trong lịch sử xổ số ở Mỹ, giải thưởng xổ số lớn nhất đã ghi nhận khi có 3 người thắng giải xổ số Powerball trị giá 1,59 tỷ USD vào tháng 1/2016 tại Mỹ. Kỷ lục này sẽ bị phá nếu có người thắng giải độc đắc xổ số Mega Millions lần này.

Mega Millions ra đời vào ngày 31/8/1996 có tên gọi đầu tiên là Big Game. Vé đầu tiên được bán ra vào ngày 6/9/1996. Theo đó, giải xổ số này chính thức có tên gọi Mega Millions vào tháng 5/2002.

Hiện tại, tỷ lệ để người mua có thể thắng giải độc đắc xổ số Mega Millions lên 1,6 tỷ USD là 1/302,5 triệu. Nói đúng thì tỷ lệ thắng giải độc đắc xổ số Mega Millions đang cực khó. Người mua phải chờ “thần may mắn” gọi tên, còn nói chơi hay để trúng thì gần như là không thể.

1,6 tỷ USD vẫn chưa có người trúng. Ảnh: AFP

Nói đến “thần may mắn”, U19 Việt Nam cũng là ví dụ điển hình. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vừa chia tay vòng bảng U19 châu Á 2018 sau 2 trận toàn thua và thua một cách toàn diện.

Hai năm trước, HLV Hoàng Anh Tuấn nói rất nhiều sau kỳ tích giành vé U20 World Cup, nào là đừng nhìn Thái Lan, hãy nhìn ra châu Á. Rất nhiều phát biểu nặng ký xuất hiện sau khi báo chí tung hô ngất trời chiến công của thầy Tuấn và U19 Việt Nam.

Lúc đó, bầu Đức bảo chúng ta chỉ ăn may, HLV Hoàng Anh Tuấn không phải người giỏi. Điều may mắn rơi vào bảng đấu và lộ trình đi đến bán kết không đụng phải đội bóng nào tầm châu Á và có trong tay nhiều cầu thủ giỏi. Nhiều ý kiến lúc đó phản ứng bầu Đức dữ dội, còn HLV Hoàng Anh Tuấn bắt đầu nói chuyện vươn ra tầm châu lục.

Bây giờ, sự tiên đoán của bầu Đức cách đây hai năm hóa ra đúng. U19 Việt Nam không thể tái hiện thành công dưới bàn tay của HLV Hoàng Anh Tuấn. Dĩ nhiên, đó là quan điểm cá nhân của bầu Đức vì bóng đá không có tính bắc cầu, không thể mãi thành công hay đứng trên đỉnh danh vọng liên tục.

Tuy nhiên, lối chơi của U19 Việt Nam tại VCK U19 năm nay rõ ràng thiếu nhiều mảng miếng, thiếu các bài phối hợp đáng xem. Cả hai trận thua U19 Jordan và Úc cho thấy U19 Việt Nam dưới cơ đối thủ. Tức yếu toàn diện so với các đội ở bảng C về lối chơi.

Với trình độ hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra mục tiêu đi World Cup, thì rõ ràng tạo nên áp lực cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Vì thế không khó hiểu khi xem U19 Việt Nam thi đấu thiếu đi sự máu lửa, thậm chí mau chóng “chìm” khi bị U19 Jordan gỡ hòa.

U19 Việt Nam đã rớt từ vòng bảng.

Bóng đá có câu chân lý: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Ăn may một giải đấu không có nghĩa là chúng ta đã hay. Ví dụ Hy Lạp vô địch Euro 2004 nhưng không ai bảo Hy Lạp hay, chỉ là “kẻ ăn may vĩ đại”. Họ cũng mãi là đội bóng “lót đường” ở các sân chơi lớn tiếp theo.

Suy cho cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn khi đưa U19 Việt Nam đi World Cup cũng như người may mắn trúng giải độc đắc xổ số Mega Millions, như bầu Đức từng nói thì may mắn chứ không phải hay. Vì đâu phải giải U19 châu Á 2018 rơi từ vòng bảng, U19 Việt Nam thua từ “vòng giữ xe” ở U19 Đông Nam Á, tức giải tầm khu vực không qua nổi vòng loại thì mơ bay cao ở sân chơi châu lục là hão huyền, chẳng khác nào mang quân đi đá chờ vận may theo kiểu trúng số.

Đã may thì cần có những góp ý thẳng thắn để nhìn nhận đúng giá trị thực tế, chứ không phải nghe lời khen có cánh rồi “té đau” vì thực tài chưa đủ.

Chia sẻ

Bài viết

Đông Tà

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất