Thể thao

EURO 2020: Croatia vào vòng 1/8 với niềm cảm hứng Modric

Hà Vy
Chia sẻ

Croatia có chiến thắng 3-1 trước Scotland ở lượt cuối bảng D để giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020 và Luka Modric là cái tên tạo ra khác biệt lớn nhất.

Trong 15 phút đầu trận, Scotland nhập cuộc khá tốt và tạo ra được một vài tình huống hãm thành nguy hiểm. Mặc dù vậy, Croatia mới là đội có được bàn thắng dẫn trước.

Phút 17, từ tình huống treo bóng bên cánh phải, Ivan Perisic nhảy lên đánh đầu làm tường cho Vlasic khống chế rồi dứt điểm ở cự ly gần đánh bại David Marshall.

Croatia giành lại thế trận sau bàn mở tỷ số và điều khiển trận đấu theo ý của mình. Nhưng chỉ ít phút trước khi hiệp một kết thúc, Scotland bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 do công của McGregor.

EURO 2020: Croatia vào vòng 1/8 với niềm cảm hứng Modric Ảnh 1
Luka Modric tỏa sáng giúp Croatia vào vòng 1/8 EURO 2020.

Croatia chơi ép sân ngay khi hiệp hai trở lại, nhưng cũng phải chờ đến phút 62, đội bóng cờ caro mới một lần nữa vượt lên dẫn trước. Luka Modric, Quả bóng vàng 2018, chính là người tạo ra khác biệt với một pha xử lỷ đẳng cấp.

Modric tung ra một cú trivela (vẩy má ngoài) bằng chân phải cực kỳ ngẫu hứng ở sát vạch 16m50, đưa bóng đi vào góc chết trong sự bất lực của thủ thành Marshall.

Modric giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Croatia tại EURO 2008 ở tuổi 22 và 273 ngày, bây giờ thành cầu thủ già nhất làm được điều đó ở tuổi 35 và 286 ngày. Modric cũng trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn ở EURO 2008 lẫn 2020, sau Ronaldo.

Chưa dừng lại ở đó, Modric lại tiếp tục tỏa sáng ở phút 77 sau khi Croatia được hưởng phạt góc. Quả tạt bóng của siêu sao sắp bước sang tuổi 36 tạo điều kiện cho Perisic băng vào đánh đầu cắt mặt ấn định chiến thắng 3-1.

Croatia lấy lại vị trí thứ hai của CH Czech để giành vé vào vòng knock-out. Đối thủ của Modric và các đồng đội ở vòng 1/8 sẽ là đội nhì bảng E.

Croatia 3-1 Scotland

Bàn thắng

Croatia: Vlasic 17’, Modric 62’. Perisic 77’

Scotland: McGregor 42’

Danh sách thi đấu

Scotland: Marshall; McTominay, Hanley (McKenna 33), Tierney; O’Donnell (Patterson 84), Armstrong (Fraser 70), McGinn, McGregor, Robertson; Adams (Nisbet 84), Dykes

Croatia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol (Barisic 71); Kovacic, Brozovic; Perisic (Rebic 81), Modric, Vlasic (Ivanusec 77); Petkovic (Kramaric 70)

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất