Thể thao

Đằng sau cú sốc cầu thủ Quảng Ninh bị nợ tiền: V.League bám víu HAGL đến bao giờ?

Văn Nhân
Chia sẻ

CLB HAGL của bầu Đức bỏ giải thì xếp lại lịch thi đấu thôi!

Đó là tuyên bố của ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng ban điều hành V.League năm 2018. Có lẽ chính ông Ngọc và lãnh đạo VPF không ngờ được rằng, đội bóng của bầu Đức bây giờ trở thành "pháo cứu sinh" của nền bóng đá thiếu chuyên nghiệp!

Trưa 9/4, một loạt cầu thủ Quảng Ninh tuyên bố bỏ trận đấu với Hà Nội vào ngày mai (11/4). Cú sốc cho bóng đá Việt Nam khi một CLB thi đấu chuyên nghiệp có mấy chục con người bị nợ lương, thưởng, lót tay gần cả năm trời! Càng sốc hơn khi họ sẽ nghỉ thi đấu nếu không được giải quyết tiền bạc.

Làm gì có giải đấu nào được tiếng là chuyên nghiệp mà xảy ra chuyện động trời như V.League?

Năm ngoái, CLB Thanh Hóa cũng đòi bỏ giải. Một câu chuyện như trò đùa khi đến ngày hôm sau thì CLB Thanh Hóa hết đòi bỏ giải.

Mùa này, V.League 2021 đang nhận được sự quan tâm rất lớn bởi hiệu ứng mang tên HAGL - Kiatisak của bầu Đức. Và HAGL giống như điểm sáng trên một tờ giấy đen bẩn vì có nhiều vết mực.

Đằng sau cú sốc cầu thủ Quảng Ninh bị nợ tiền: V.League bám víu HAGL đến bao giờ? Ảnh 1
Cầu thủ Quảng Ninh (áo xanh) tuyên bố nghỉ đá nếu không giải quyết xong chuyện bị nợ tiền. Ảnh: VPF

CLB Quảng Ninh nợ tiền, cầu thủ dọa nghỉ đá. Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân vì bóng đá bạo lực. CLB Hà Nội liên tiếp có nhiều cầu thủ chơi xấu xí đến mức đông đảo người hâm mộ "chửi" trên mạng xã hội. CLB Thanh Hóa muốn công an vào điều tra Samson có bán độ hay không. CĐV Hải Phòng kêu gọi Chủ tịch đội bóng đất Cảng từ chức. Trọng tài mắc một loạt sai sót về thẻ phạt, bỏ lỗi và chuyên môn bị đánh giá kém...

Một sân chơi được tiếng chuyên nghiệp lên tuổi 20 nhưng chẳng khác gì... tờ giấy đen bẩn bởi sự xấu xí "nở rộ" cả giải đấu. 

Với một loạt câu chuyện kể trên, V.League sẽ như thế nào nếu không có hiệu ứng mang tên HAGL của bầu Đức - đội bóng đá đẹp, cống hiến và đi tới đâu thì đều chật cứng khán giả?

Mọi thứ có thể trở lại với tình cảnh niềm tin chạm đáy như năm 2014, thời điểm xuất hiện vụ cầu thủ Đồng Nai bán độ, cùng nhiều vấn đề khác...

Nhắc lại, V.League từng rơi vào cảnh chợ chiều khi không được người hâm mộ yêu mến, thậm chí không ai muốn đến sân xem đá bóng. Tôi vẫn còn nhớ khán giả Đồng Nai chửi thẳng rằng: "Thà ở nhà coi tivi, còn hơn đến sân xem mấy thằng bán độ". Sự tức giận là đúng vì chính các cầu thủ Đồng Nai không trân trọng tình cảm của họ khi bán độ.

Trong bối cảnh các khán đài V.League trống hoác, khán giả cạn niềm tin, bầu Đức nhấc cả lứa Công Phượng lên V.League 2015. Dù HAGL non trẻ đá đâu cũng thua nhưng khán giả yêu mến, kể cả những buổi tập vẫn chật cứng người xem. Mỗi trận đấu của HAGL đều rơi vào cảnh sợ... vỡ sân.

Đằng sau cú sốc cầu thủ Quảng Ninh bị nợ tiền: V.League bám víu HAGL đến bao giờ? Ảnh 2
Trái ngược với hình ảnh xấu xí ở V.League là bầu Đức đi mời khán giả lên khán đài xem HAGL đá, vì người hâm mộ yêu đội bóng phố Núi rất đông, đến mức vỡ sân. 

Hiệu ứng "đám trẻ của bầu Đức" đã cứu cả V.League, sau đó là những thành công ở thời HLV Park Hang Seo. Bóng đá Việt Nam thực sự hóa rồng, thăng hoa và nhận được quan tâm của rất đông người hâm mộ.

Nhưng mọi thứ đang dần mất đi khi sự xấu xí cứ tiếp diễn về bóng đá bạo lực, ngay đến một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao như Hà Nội FC cũng khiến cho khán giả ngao ngán. Ba trận đấu liên tục của Hà Nội FC xảy ra các hình ảnh xấu xí, từ chuyện phạm lỗi phản cảm đến đá láo, đá xấu. Cao trào cho nỗi buồn là cầu thủ Quảng Ninh tuyên bố nghỉ đá do nợ tiền.

Tại sao một đội bóng như Hà Nội FC cứ để xảy ra chuyện cầu thủ đá láo, đá xấu làm ảnh hưởng giải đấu?

Đằng sau cú sốc cầu thủ Quảng Ninh bị nợ tiền: V.League bám víu HAGL đến bao giờ? Ảnh 3
Hình ảnh rất phi thể thao của cầu thủ Hà Nội FC, đá bóng cực mạnh vào mặt đối thủ lúc nằm sân. 

Tại sao sân chơi chuyên nghiệp lại có một đội bóng nợ tiền cầu thủ gần cả năm?

Những người quản lý bóng đá Việt Nam liệu có hoàn thành trách nhiệm khi để cho CLB Quảng Ninh thi đấu ở V.League 2021 trong tình cảnh chạy cơm từng bữa?

Tiếc và buồn cho bóng đá Việt Nam là thế! HAGL và bầu Đức cũng không thể mãi làm "phao cứu sinh" cho cả nền bóng đá. Đừng mãi bám víu vào HAGL của bầu Đức. Vì điều thiết thực nhất là tất cả cùng tiến lên chứ không thể "người chạy, kẻ đứng lại", hay một đội bóng cố sức xây dựng hình ảnh đẹp cho giải đấu, còn một số đội bóng cứ bôi bẩn.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất