Thể thao

Chung kết Champions League: Bữa tiệc bóng đá mang nhiều hận thù

Trường Nguyễn
Chia sẻ

Trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid mang màu sắc của sự trả thù, không chỉ là một trận chung kết, đây còn là mối duyên nợ giữa hai câu lạc bộ và giữa những con người trong đó.

Trước trận lượt về ở bán kết Champions League, Salah nói rằng anh mong muốn được đấu với Real Madrid, anh đã cầu nguyện cho đội bóng Tây Ban Nha thắng được Manchester City.

Cú khóa tay đầy ma mãnh của Ramos đã loại bỏ Salah khỏi trận chung kết 4 năm trước.

Trận chung kết này được coi là "cầu được ước thấy" với Mohamed Salah, nếu chiến thắng anh sẽ trả được món nợ khó nuốt trôi vào 4 năm trước nơi anh phải trở thành khán giả bất đắc dĩ sau pha va chạm với Sergio Ramos. 

Sau đó, anh chứng kiến Real Madrid lên ngôi vô địch với chiến thắng 3-1 sau loạt sai lầm của thủ môn Karius.

Real Madrid đã ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết năm 2018 tại Kyiv.
Loris Karius sụp đổ hoàn toàn sau những sai lầm trước Real Madrid.

Khoảng sau đó, vận xui như bám lấy Salah khi Ai Cập cũng bị loại và không đến được World Cup 2018 tại Nga, nơi anh chẳng thể giúp những người đồng đội do chấn thương.

Ngay sau chiến thắng kì tích của Real trước Man City, Salah viết trên Twitter: "Chúng ta có một món nợ phải trả". Câu nói thể hiện sự quyết tâm, mong muốn giành chiến thắng cũng như gửi lá "huyết thư" đến Real.

Nhưng Salah không phải là người duy nhất tìm cách trả thù, bên kia chiến tuyến, HLV Carlo Ancelotti cũng mong muốn báo thù Lữ đoàn đỏ.

Trong suốt sự nghiệp ông đã ba lần đối đầu với Liverpool tại 1 trận chung kết cúp châu Âu. Khi còn là cầu thủ, ông chỉ biết đứng quan sát trên khán đài do chấn thương, cay đắng nhìn Liverpool lên ngôi sau loạt sút luân lưu trước Roma vào năm 1984.

HLV Carlo Ancelotti cũng có mối thù sâu sắc với Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Khi là huấn luyện viên, ông chứng kiến AC Milan với đội hình ông cho là mạnh nhất sự nghiệp cầm quân thua trận sau khi đã ghi 3 bàn kể từ hiệp một vào năm 2005. Hai năm sau, ông đã có màn trả thù khi AC Milan đánh bại chính Liverpool và bước lên ngôi vô địch Champions League.

Tuy nhiên, thất bại 1984 và 2005 rõ ràng vẫn nhức nhối trong lòng HLV người Ý khi ông nói: "Bóng đá luôn mang đến cơ hội trả thù". Và ông cho rằng Real cũng đang có mối thù giống ông: "Real Madrid cũng đang tìm cách trả thù vì họ đã thua một trận chung kết trước Liverpool ở trận chung kết năm 1981 tại Paris".

Nên nhớ, trong 8 trận chung kết Champions League gần nhất Real chỉ để thua đúng duy nhất 1 lần và đó là trận thua trước Liverpool, chiếc cúp vô địch châu Âu gần nhất của Real cũng là do đánh bại Liverpool mà có được. Mối thâm thù này dự kiến sẽ còn kéo dài hơn sau trận chung kết Champions League đêm nay nhưng cũng là gia vị làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Trường Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất