Thể thao

Cậu nhóc 19 tuổi chờ 13 năm để hạ nhục Ronaldo

Theo BĐ&CS
Chia sẻ

Trận chung kết Champions League, Liverpool sẽ phải trông chờ vào cầu thủ trẻ Trent Alexander-Arnold để ngăn chặn Marcelo hay Cristiano Ronaldo. Hậu vệ phải 19 tuổi này hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của HLV Juergen Klopp, sau khi đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trên nhiều phương diện.

SINH RA ĐỂ CHƠI CHO LIVERPOOL

Giữa Alexander-Arnold và Liverpool có một sự gắn kết đặc biệt. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Telegraph trước thềm chung kết Champions League, hậu vệ 19 tuổi này cho biết, từ bé đến lớn anh chưa từng nghĩ đến CLB nào khác ngoài Liverpool.

Ngay từ khi còn là một cậu bé mới chập chững bước đi, Alexander-Arnold đã quen thuộc với màu áo đỏ. Gia đình của hậu vệ trẻ này sinh sống ở quận West Derby của thành phố Liverpool. Nhà anh chỉ cách trung tâm huấn luyện Melwood của The Kop 10 phút đi bộ. Thú vui của Alexander-Arnold và các cậu bé cùng trang lứa khi còn nhỏ là đi đến Melwood và ngắm nhìn những chiếc xe đắt tiền mà cầu thủ Liverpool lái đến sân tập.

“Chúng tôi thuộc lòng những chiếc xe như số áo cầu thủ Liverpool. Chỉ cần nhìn qua, chúng tôi cũng đã biết Sami Hyypia, Stephane Henchoz hay John Arne Riise đã tới sân tập hay chưa”, Alexander-Arnold kể lại.

Alexander-Arnold yêu Liverpool từ bé và luôn ngưỡng mộ các ngôi sao của The Kop.

Tình yêu Liverpool cứ thế lớn dần nơi cầu thủ này. Song giây phút khiến anh xúc động hơn cả và quyết tâm trở thành cầu thủ của Liverpool là lúc The Kop vô địch Champions League 2004/05. Mùa giải đó, Alexander-Arnold được gia đình đưa đến sân Anfield khá thường xuyên. Hậu vệ này đến giờ vẫn nhớ kỷ niệm cùng mẹ và hai anh em trai Tyler, Marcell đến sân theo dõi Liverpool tiếp Juventus trên sân nhà tại vòng tứ kết Champions League năm đó. Chiến thắng 2-1 của The Kop trở thành câu chuyện của gia đình anh trong suốt một tuần.

“Trận tứ kết với Juventus có một bầu không khí hết sức đặc biệt. Mọi người hát vang trên sân Anfield cứ như thể đội bóng đã vô địch Champions League. Mà đúng là sau đó Liverpool đăng quang thật. Tôi xem chung kết Champions League 2004/05 trong phòng khách cùng gia đình. Đó là một trận đấu đầy cảm xúc. Nửa đầu chúng tôi thất vọng, nhưng sau đó cảm thấy như phép lạ xuất hiện và đưa Liverpool đăng quang”, Alexander-Arnold cho biết.

Alexander-Arnold ngày càng trưởng thành trong màu áo Liverpool

Hậu vệ sinh năm 1998 này dần trưởng thành trong màu áo các đội trẻ Liverpool. Cách đây 3 năm, Alexander-Arnold thi đấu chói sáng dưới màu áo đội U17 Anh. Lúc đó, nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu đã tiếp cận, mời anh về thi đấu. Thế nhưng, Alexander-Arnold chưa hề nghĩ mình sẽ chia tay sân Anfield.

NGÓNG CHỜ ĐỐI ĐẦU RONALDO

Trong vòng nửa năm qua, Alexander-Arnold đã có bước tiến vượt bậc. Anh bước vào mùa giải 2017/18 với tư thế một cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm chơi bóng trên các sân chơi lớn. Nhưng đến cuối mùa, Alexander-Arnold lại trở thành hậu vệ phải số một của Liverpool.

Trên chặng đường thăng tiến đó, hậu vệ trẻ này gặp khá nhiều may mắn. Hậu vệ phải số một của The Kop mùa trước là Nathaniel Clyne chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu gần hết mùa. Không những thế, vào giai đoạn cuối của Premier League 2017/18, đến lượt Joe Gomez dính chấn thương dài hạn. Nhờ vậy mà Alexander-Arnold chắc suất đá chính ở hành lang phải. Không những thế, cầu thủ 19 tuổi này còn “thừa kế” luôn vị trí của Gomez tại ĐT Anh.

Alexander-Arnold gặp khá nhiều thuận lợi trong nửa năm qua, song không thể phủ nhận nỗ lực và sự vươn lên của hậu vệ trẻ này. Sự xông xáo và nhiệt tình của Alexander-Arnold góp phần quan trọng giúp vượt qua nhiều đối thủ lớn để tiến vào chung kết Champions League.

Sau 13 năm đợi chờ, Alexander-Arnold đã có cơ hội kèm chết Ronaldo, hung thần năm xưa của Liverpool.

“Khi Liverpool đăng quang tại Champions League 2004/05, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ chơi ở chung kết Champions League. Giờ đây, điều đó sắp trở thành sự thật. Tôi đã chờ đợi 13 năm cho khoảnh khắc này”, Alexander-Arnold cho biết.

Một trong những mục tiêu mà Alexander-Arnold nung nấu khi còn bé là giúp đội nhà khóa chặt Cristiano Ronaldo. Ngày CR7 còn khoác áo Man United, ngôi sao người Bồ Đào Nha này đã nhiều lần gieo sầu cho Liverpool ở Premier League. Alexander-Arnold vì thế mong ước sẽ có ngày được đối đầu với Ronaldo. Vào ngày thứ Bảy sắp tới, điều mà hậu vệ trẻ này ngóng chờ sẽ trở thành sự thật.

Trong vòng nửa năm qua, Alexander-Arnold đã có bước tiến bộ vượt bậc, với hành trình vươn lên mang màu sắc câu chuyện cổ tích. Nhưng câu chuyện đó vẫn chưa đi đến hồi kết. Dù trận chung kết Champions League diễn ra như thế nào thì đây cũng là một bước đệm để Alexander-Arnold chinh phục những cái đích lớn hơn trong tương lai.

Alexander-Arnold đam mê cờ vua

Trent Alexander-Arnold có niềm đam mê lớn với cờ vua. Từ đội trẻ tới đội một, hậu vệ 19 tuổi này luôn có thói quen chơi cờ cùng đồng đội Ben Woodburn sau giờ ăn trưa. Ngoài ra, Alexander-Arnold cũng cài game cờ vua trên điện thoại và xem đó như một hình thức giải trí trong quá trình di chuyển cùng với Liverpool.

Chia sẻ

Bài viết

Theo BĐ&CS

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất