Thể thao

'Cười lên đi, Văn Toàn' và các cụ già vì tin yêu mà vượt đường xa ủng hộ các ông bầu

Văn Nhân
Chia sẻ

"Chú ơi cho chúng tôi vào đi, vào gặp tụi nhỏ một xíu rồi tụi tôi ra ngay thôi"... Giọng nói như năn nỉ vang vọng khiến cho cả "biển người" quay lại nhìn hai cụ già...

Cánh cửa vừa được người bảo vệ mở ra thì hai cụ già nhanh chóng đi vào trong. Họ rất giản dị, nhìn trang phục đậm chất chân quê, trên tây mỗi người còn cầm túi và ba ly cà phê.

Người phụ đặt ba ly cà phê lên bàn gần cạnh tôi, xong đưa tay lau những giọt mồ mồ đang chảy ròng trên khuôn mặt. Có lẽ do thời tiết Sài Gòn đang khá oi bức, còn họ phải chen chúc trong dòng người rất đông ở một quán cà phê ông Bầu vừa được tặng cho những Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Minh Vương và Công Phượng.

"Chúng tôi đi từ Củ Chi xuống đây. Chúng tôi là người ở đây (Sài Gòn) nhưng làm công nhân ở Củ Chi. Cháu gái nói hôm nay ở đây có các cầu thủ HAGL như Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh nên chúng tôi tìm đến để gặp và nhân tiện ủng họ bầu Đức, bầu Hải, bầu Thắng.

Mê lắm đấy cháu. Mê HAGL lắm. Tụi nhỏ đá ở đâu thì chúng tôi cũng đều đi xem. Già rồi nhưng mê bóng đá, lại thích các cầu thủ HAGL nên đi từ 6 giờ sáng để chờ gặp cho được tụi nó, chỉ mong được chụp hình làm kỷ niệm", cô Trần Thanh Nguyên (65 tuổi) nói với người viết.

 Vừa dứt lời, hai cụ già liền đi sang bên cạnh các cầu thủ HAGL để xin chụp hình  làm kỷ niệm. Khuôn mặt của họ như được giãn ra vì hạnh phúc và vui sướng khi được gặp các cầu thủ yêu thích.

'Cười lên đi, Văn Toàn' và các cụ già vì tin yêu mà vượt đường xa ủng hộ các ông bầu Ảnh 1
Hình ảnh đong đầy ý nghĩa khi ông Tuấn (58 tuổi) và bà Nguyên (65 tuổi) đi xe máy từ Củ Chi đến quận 10 TPHCM để gặp các cầu thủ HAGL, ủng hộ các ông bầu.

Một người tuổi 65, một người 58 tuổi đi xe máy cả một chặng đường dài từ Củ Chi đến quận 10, TPHCM để ủng hộ các ông bầu, gặp mặt các cầu thủ. Đó là một chuyện cảm động, đong đầy chữ tình của họ dành cho bầu Đức, bầu Hải, bầu Thắng và tình yêu với các cầu thủ HAGL. 

Phía đối diện, một người đàn ông ở tuổi tứ tuần cất lời tâm sự: "Còn gia đình tôi đến đây từ Tân Bình. Cả nhà tôi đi khoảng 30 người. Mê các ông bầu và cầu thủ HAGL nên đi từ 7 giờ sáng".

Đến những cụ già còn băng đường xa đi gặp thần tượng thì không khó đoán được cảnh tượng chung trong ngày các "idol" của bầu Đức được tặng quán cà phê ông Bầu, hàng nghìn fan trẻ vây quanh và hối hả tìm những Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương xin chụp ảnh. 

Fan hâm mộ đông đến mức một số cô gái nhất định không chịu về khi thấy các cầu thủ HAGL lên xe ô tô. Hai cô gái cất lời "cầu cứu" tôi rằng: "Anh ơi, em còn chưa được chụp ảnh với Văn Toàn. Anh ấy lên xe ngồi rồi ạ". 

Chen qua cả một dòng người, tôi nói Văn Toàn: "Các fan đang đứng nhìn em bên đường, xin được chụp ảnh". Tiền đạo của HAGL xuống xe để đáp lại tình yêu của fans khi cười tươi chụp ảnh với hai cô gái trẻ.

Có một sự thật rằng, ai cũng biết khi mở ra một thương hiệu thì có cả một kế hoạch... PR. Các cầu thủ HAGL cũng có sứ mệnh giúp cho bầu Đức, bầu Hải, bầu Thắng phát triển hình ảnh cà phê ông Bầu. Nhưng họ không cần phải ồn ào, phô trương quá mức, còn đông đảo người hâm mộ sẵn sàng đi đường xa đến ủng hộ. Đó phải là kết quả của một quá trình xây dựng niềm tin và "cho đi để nhận lại".

Bóng đá hay cuộc sống thì có những thứ dù bạn có nhiều tiền cũng không mua được. Đó là niềm tin và tình yêu của người hâm mộ. Vì bạn không thể bắt người khác phải yêu bạn và tin tưởng bạn, dù có cho rất nhiều tiền thì điều đó cũng chỉ giả tạo. 

Và hình ảnh dòng người ở khắp TPHCM rủ nhau về quận 10 ủng hộ các ông bầu, gặp các cầu thủ HAGL là giá trị "quý hơn vàng", là thành quả của một hành trình dài tích chữ tình, sống thật, sống trọn đam mê và đóng góp cho bóng đá và xã hội của những bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải, cũng như thứ bóng đá đẹp và cầu thị của các cầu thủ HAGL với người hâm mộ.

Nói như bầu Thắng từng tâm sự thì "phải sống thật, đam mê hết mình, còn cuộc đời này tôi sợ nhất là mất bạn, mất niềm tin với mọi người". 

Vì yêu mà đến, hay vì tin mà đến với các ông bầu và cầu thủ HAGL, tất cả đều đúng. Bởi không tin, không yêu thì không thể có những hình ảnh cảm động như hai cụ già từ Củ Chi đi xe máy đến quận 10 vào sáng nay. Chặng đường dài của họ có thể ví von là hành trình của tình yêu và niềm tin.

Ở vế còn lại thì các ông bầu, các cầu thủ HAGL phải làm sao cho xứng đáng với tình yêu, niềm tin của người hâm mộ. Điển hình là các cầu thủ HAGL như Văn Toàn nhất định không được có thái độ kiểu "ông kễnh" hay thờ ơ với mọi người, phải biết cảm ơn và trân trọng người hâm mộ. Bởi giành được tình yêu và niềm tin là rất khó, còn "hủy diệt" nó thì dễ lắm, và mất đi rồi thì rất khó có lại.

Bầu Đức, bầu Hải, bầu Thắng tặng quán cà phê thu nhập lớn cho 6 cầu thủ HAGL

Một quán cà phê có doanh thu rất cao trong chuỗi cà phê ông Bầu ở quận 10 vừa được các ông bầu tặng lại cho những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy. 

Theo đó, các cầu thủ HAGL hứa hẹn có thu nhập mõi người vào mức 20 - 300 triệu đồng/ tháng từ quán cà phê rất ăn khách này. Đây có thể nói là tấm chân tình của bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải khi mong muốn tạo thêm điều kiện cho các cầu thủ có thu nhập, cũng như phát triển chuyện kinh doanh ngoài việc bóng đá. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất