Thể thao

Soskjaer mếu máo trong ngày M.U hoà bạc nhược Southampton

Thái Việt
Chia sẻ

Ole Gunnar Solskjaer dường như rất thất vọng trước màn thể hiện của các học trò. Vẫy chào khán giả sau trận đấu, nét mặt của vị HLV 46 tuổi hiện rõ sự căng thẳng.

Bước vào trận gặp Southampton ở vòng 4 NHA, HLV Ole Gunnar Solskjaer tạo ra hai sự thay đổi so với các trận đấu trước. Young và Mata được đá chính để thay thế cho Luke Shaw và Martial dính chấn thương.

Tuy vậy, những sự điều chính về mặt con người vẫn không thể giúp Quỷ đỏ có một kết quả tốt trước Southampton. Dù có bàn thắng dẫn trước do công của “trai đẹp” Daniel James và được thi đấu hơn người trong khoảng hơn 20 phút cuối trận, nhưng Man Utd vẫn chỉ giành được kết quả hòa 1-1.

Suốt 90 phút của trận đấu, HLV người Na Uy liên tục đứng ngồi không yên trước màn trình diễn của học trò. Ông thường xuyên đứng sát đường biên để chỉ đạo, tuy vậy, M.U vẫn không thể có sự đột biến trong lối chơi.

Ole Gunnar Solskjaer dường như rất thất vọng trước màn thể hiện của các học trò. Vẫy chào khán giả sau trận đấu, nét mặt của vị HLV 46 tuổi hiện rõ sự căng thẳng.

Ole Gunnar Solskjaer có quyền lo lắng cho tương lai của mình ở Man Utd, bởi đội chủ sân Old Trafford đang liên tục bị những đối thủ được đánh giá là yếu hơn làm khó dễ. Sau trận hoà trước Southampton, M.U hiện chỉ có 5 điểm sau 4 vòng đấu.

Nếu không tìm ra những giải pháp thay đổi lối chơi, M.U của Solskjaer sẽ khó có thể đặt mục tiêu cao ở mùa giải này.

Tuy vậy, vị chiến lược gia Na Uy vẫn thấy được những điểm sáng sau trận gặp Southampton. Theo đó, ông đánh giá rất cao tài năng của tiền vệ Daniel James, người đang có cho mình 3 bàn thắng kể từ đầu mùa.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất