Thể thao

Bầu Đức: Hạnh phúc khi HAGL được yêu mến, còn khán giả vui sướng

Văn Nhân
Chia sẻ

Gần hai năm mới ra sân Pleiku xem HAGL thi đấu, bầu Đức bày tỏ niềm vui khi thấy rất đông khán giả đến cổ vũ cho đội nhà.

Sau trận đấu với SLNA, bầu Đức cười rất tươi khi thấy rất đông khán giả nán lại bày tỏ tình cảm lớn với các cầu thủ HAGL và HLV Kiatisak. Bầu Đức càng sướng và hạnh phúc khi biết tin có đông đảo người hâm mộ ở nhiều địa phương trên cả nước về Gia Lai cổ vũ cho thầy trò HLV Kiatisak.

Bầu Đức nói: "Thắng thua không phải là điều quan trọng nhất, điều khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc là khán giả được vui, họ dành sự yêu mến cho các cầu thủ".

Bầu Đức: Hạnh phúc khi HAGL được yêu mến, còn khán giả vui sướng Ảnh 1
Bầu Đức vui vì rất đông khán giả đến cổ vũ cho HAGL, cũng như mọi người được tận hưởng niềm hạnh phúc với thứ bóng đá cống hiến.

Niềm vui của bầu Đức là sân Pleiku chật cứng khán giả trong thời tiết khá lạnh ở Gia Lai, còn trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày thứ Sáu. Điều đó càng trân trọng khi ước tính có khoảng 15 nghìn khán giả đến sân cổ vũ cho HAGL thi đấu trước SLNA. 

Một điều đặc biệt khác là có rất đông khán giả đến từ nhiều địa phương trên cả nước cũng về Gia Lai cổ vũ cho đội bóng của bầu Đức. Ví dụ có 32 CĐV ở Hà Nội cũng vào tận phố Núi để cổ vũ cho HAGL thi đấu. Ngoài ra, nhiều khán giả đến từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... cũng có mặt ở sân Pleiku để chứng kiến màn ra mắt của thầy trò HLV Kiatisak trên sân nhà.

Sau trận đấu, thầy trò HLV Kiatisak cũng dành cả buổi tối để giao lưu với người hâm mộ yêu mến HAGL. "Zico Thái" còn ngẫu hứng thể hiện nhiều ca khúc để đáp lại tình yêu của người hâm mộ dành cho HAGL. Đó thực sự là câu chuyện rất đẹp trong bóng đá, và ở Việt Nam không có đội bóng nào được yêu mến như HAGL của bầu Đức, cũng như có bầu không khí bóng đá ấm áp giống như "một đại gia đình yêu bóng đá".

Thế nên, bầu Đức cho biết thêm: "Xem tụi nhỏ đá làm tôi rất vui. Từ lâu, tôi không còn đặt nặng chuyện thắng thua, quan trọng là tụi nhỏ đá cống hiến, phục vụ cho người hâm mộ, làm cho họ đến sân xem bóng đá cảm thấy vui sướng là tôi hạnh phúc.

Tôi thấy tụi nhỏ đã chơi lại đúng thứ bóng đá ngày xưa. Tôi tin nhiều khán giả cũng cảm nhận được điều này".

Ông chủ phố Núi cho rằng ngày xưa làm bóng đá có tính cay cú chuyện ăn thua. Nhưng sau 20 năm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp, bầu Đức làm bóng đá là để phục vụ cho người hâm mộ, còn các cầu thủ phải đá làm sao để khán giả yêu, đến sân thật đông cổ vũ cho toàn đội, nhất là một địa phương như Gia Lai thì bóng đá rất cần tính giải trí để mọi người đến sân vào ngày cuối tuần thưởng thức các trận đấu đẹp, giàu tính cống hiến.

Bầu Đức: Hạnh phúc khi HAGL được yêu mến, còn khán giả vui sướng Ảnh 2
Rất đông khán giả đến cổ vũ cho HAGL thi đấu trước SLNA.

Hôm qua, bầu Đức cũng khiến cho nhiều khán giả xúc động với tình yêu bóng đá. Ông chủ phố Núi rời khu ghế Vip khi có việc, nhưng lúc trở lại khán đài thì vừa đi vừa xem HAGL thi đấu vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc tấn công của đội bóng. Một hình ảnh cho thấy bầu Đức dành tình yêu rất lớn cho bóng đá.

Trả lời báo chí trong phòng họp báo, Kiatisak cũng nói trong niềm vui về bầu Đức rằng: "Tôi và toàn bộ đội bóng rất vui vì đã đem lại niềm vui cho bầu Đức. Tôi lâu lắm không thấy ông ấy mỉm cười. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã tới sân rất đông để tiếp sức cho đội bóng".

Có thể nói, ngày HAGL thắng SLNA mang đến sự trọn vẹn về cảm xúc cho bầu Đức, Kiatisak, các cầu thủ HAGL và hàng triệu khán giả yêu mến đội bóng phố Núi. Đó là vẻ đẹp đích thực của bóng đá, mọi người tận hưởng niềm vui về tình yêu bóng đá.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất