Thể thao

Ai bảo VAR không cảm xúc: Pep ăn mừng như gã điên rồi thất vọng cùng cực vì mất bàn thắng phút chót

Thái Việt
Chia sẻ

VAR đã đưa Pep Guardiola đi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong vài giây. Cái lắc đầu của trọng tài Cikir cũng từ chối luôn cơ hội vào chơi trận bán kết của Manchester City.

Thống kê trận tứ kết C1: Tottenham vs Man City

Phút thứ 93, khi tỷ số đang là 4-3, Sterling ghi bàn sau đường chuyền của Aguero. Bàn thắng này sẽ giúp Man City vượt qua Tottenham để có mặt ở bán kết với tổng tỷ số 5-4.

Đó cũng chính là lý do mà Pep Guardiola ăn mừng như điên dại, còn cả SVĐ như vỡ tung…

Tuy nhiên, trọng tài đã nhận được thông báo từ đội ngũ VAR xác định bàn thắng là không hợp lệ, do Auguero đã nhận bóng từ tư thế việt vị

Pep Guardiola vô cùng thất vọng với bàn thắng không được công nhận của Sterling và ngậm ngùi rời sân chơi C1 trong cay đắng với luật bàn thắng sân khách.

Pep Guardiola đã gục xuống sân khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Thêm một lần nữa, mục tiêu giúp Manchester City vô địch Champions League của Pep thất bại.

Các cầu thủ Tottenham vỡ oà trong sung sướng sau trận thắng đầy kịch tính như phim hành động.

Trước đó, VAR cũng đã ủng hộ gà trống khi Florente ghi bàn, tình huống tranh cãi khi cầu thủ Man City cho rằng bóng đã chạm tay tiền đạo Tot nhưng sau khi xem VAR trọng tài đã công nhận bàn thắng khi cho rằng bóng chỉ chạm đùi cầu thủ 'gà trống'…

Pha chạm bóng của Fernando Llorente đã giúp Tottenham vươn lên dẫn trước nhờ những bàn thắng trên sân khách.

Trọng tài xem lại VAR và công nhận bàn thắng của tiền đạo Tottenham.

Chiến thắng này giúp Son Heung Min và các đồng đội có mặt ở bán kết, ở trận bán kết họ sẽ đối đầu với Ajax.

Còn Pep Guardiola và học trò sẽ phải mất thêm 1 năm nữa mới có cơ hội thực hiện giấc mơ xưng bá tại đấu trường châu Âu.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất