Vòng quanh Thế giới

Xúc động khoảnh khắc gia đình đoàn tụ cùng đứa con mới sinh bị bắt cóc và đem bán

Theo Dailymail
Chia sẻ

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã được đoàn tụ với đứa con trai mới sinh sau khi bị bắt cóc từ khi mới lọt lòng.

Theo một bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, em bé đã bị bắt cóc vào ngày 5/7 tại Bệnh viện Nhân dân ở huyện Tự Trị, Duy Tây của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bé vừa mới sinh được 46 giờ. Sau khi cảnh sát được thông báo về vụ bắt cóc đã lập tức thành lập một đội điều tra vụ án.

Người mẹ khóc nghẹn ngào khi được nhìn thấy con, đang ôm em bé thật chặt còn  người chồng cố gắng an ủi cô.

Người mẹ nói với cảnh sát rằng đứa trẻ đã bị đánh cắp lúc nửa đêm trong phòng bệnh khi cô đang ngủ. Cô cho hay: “Con tôi vừa chào đời chỉ được 46 giờ và nó đã bị bắt cóc. Tôi đã cho con bú vào khoảng 2 giờ sáng nhưng khi tôi thức dậy lúc 3 giờ, con đã biến mất.”

Trong khi xem lại các video từ camera an ninh, các sĩ quan cảnh sát thấy nghi ngờ một người khả nghi rời bệnh viện một cách vội vàng trong khi bế em bé trên tay vào khoảng 2 giờ 25 phút sáng cùng ngày.

Người mẹ xúc động khi nhìn thấy con trai 

Cảnh sát đã tiến hành điều tra thông tin của hơn 2.000 phương tiện được cho là có liên quan đến vụ án và thu hẹp đối tượng điều tra vào một chiếc xe Jeep màu đen không có giấy phép. Sau khi sử dụng dữ liệu từ hệ thống giám sát của Trung Quốc, cảnh sát phát hiện ra rằng chiếc xe thuộc về một người đàn ông tên Li.

Trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm cùng chiếc xe của anh ta thường xuyên xuất hiện gần bệnh viện, nhưng đột nhiên khi xảy ra vụ việc chiếc xe lại di chuyển đến một thành phố Lệ Giang ở gần đó. Cảnh sát bắt giữ Li tại một khách sạn ở Lệ Giang và nghi ngờ Li đã bán đứa bé cho một người đàn ông khác có tên là Luo, sống ở tỉnh khác cách đó hơn 800 dặm.

Ngay sau đó, cảnh sát quyết định lái xe đến nhà của người mua để giải cứu em bé.

Khi cảnh sát ập đến nhà, bé trai đang được vợ của Luo bế trên tay

Khoảng 48 giờ sau khi đến nhà của Luo ở quận Ebian, tỉnh Tứ Xuyên , vợ của Luo, đang bế cậu bé trong phòng ngủ của họ. Có thông tin cho rằng Luo và Wang gặp khó khăn trong việc thụ thai, vì thế họ là đã mua cậu bé với giá 50.000 nhân dân tệ ( hơn 150 triệu đồng) sau khi được một người họ hàng giới thiệu với Li.

Cảnh sát sau đó giải cứu em bé trở về Vân Nam và sắp xếp để bé được đoàn tụ với cha mẹ vào ngày 11/7. Cha của bé gửi lời cảm ơn đến các sĩ quan cảnh sát sau khi họ nỗ lực tìm kiếm và giải cứu bé trai.

Hiện nay, kẻ buôn người là Zhang và người mua em bé là Luo và Wang đang bị cảnh sát điều tra thêm.

Chia sẻ

Theo

Dailymail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất