Phụ nữ Ấn Độ vốn dĩ đã gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Với những người gặp phải tai nạn gây thương tích trầm trọng, họ sẽ càng đau đớn và tuyệt vọng hơn. Nhờ quán cà phê Sheroes Hangout, những nạn nhân bị tạt axit có thể sống độc lập và thực hiện mơ ước của mình.
Bộ ảnh dưới đây được chụp bởi một sinh viên xã hội học đang nghiên cứu về các tổ chức từ thiện. Anh chàng đã học tiếng Hindi trước khi đến gặp và trò chuyện cùng cô Ritu về tổ chức Sheroes Hangout. Anh thấy mình đồng cảm sâu sắc với những gì mà Ritu đang làm cho phụ nữ bị bạo hành ở Ấn Độ. Mục đích của bộ ảnh chính là tạo ra sự kết nối giữa nhân vật và người xem, để công chúng có thể thấy những điều sâu xa hơn bên ngoài các bức ảnh “gây sốc”.
Mời bạn cùng Saostar xem các hình ảnh đau lòng và đầy ám ảnh về nạn nhân bị tạt axit tại Ấn Độ. Qua đó, chúng ta cần lên tiếng phản đối hành động bạo hành hay trả thù bằng thứ chất tàn phá ghê gớm thân thể con người này.

Nơi chữa lành vết thương tâm hồn của những phụ nữ bị tạt axit là quán cà phê Sheroes Hangout ở Ấn Độ.

Nhiều cô gái bị tấn công bằng axit bởi người thân vì cãi lời gia đình, bởi người đàn ông có đề xuất kết hôn nhưng bị cô từ chối và rất nhiều lý do bạo hành khác.

Anh chàng sinh viên muốn bức ảnh vừa truyền tải những vết sẹo đau đớn mà nạn nhân phải gánh chịu vừa đánh động ý thức xã hội, kêu gọi mọi người lên tiếng phản đối những hành động sử dụng axit trả thù hay bạo hành phụ nữ.

Nhờ có tổ chức Sheroes Hangout, giờ đây những người phụ nữ bất hạnh này có thể sống độc lập và thực hiện ước mơ của chính mình.