Vòng quanh Thế giới

Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi trong công viên, dưới cái lạnh 1 độ C

Theo Mirror
Chia sẻ

Một người phụ nữ và con trai ở Anh tỏ ra khá sốc và thương cảm khi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên ghế đá công viên, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt.

Theo Mirror, bà Rima Zvaliauskas đang dắt chó đi dạo trong công viên bỗng nghe thấy tiếng khóc ở một góc bên đường Roman, thuộc khu Newham lúc 22h15 hôm 31/1.

Chỉ bọc trong chiếc chăn mỏng, bé gái sơ sinh khóc thét dưới cái lạnh cắt da cắt thịt.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa trời đông giá rét ở London, Anh. Ảnh: MET Police

“Khoảng 22h mẹ tôi đưa chó đi dạo và nghe thấy tiếng khóc trong một chiếc túi. Quá sợ hãi, bà gọi điện cho tôi. Tôi liền chạy ngay tới và phát hiện bé gái sơ sinh nằm bên trong chiếc túi. Tôi liền gọi ngay cấp cứu và cảnh sát”, Lvidijus chia sẻ với báo chí.

Bà Zvaliauskas cũng chia sẻ với BBC rằng mình rất sốc và căng thẳng khi phát hiện ra đứa trẻ bị bỏ rơi giữa trời đông giá rét. “Con bé chỉ có độc một tấm chăn mỏng trên người và trời rất lạnh. Ngay khi chúng tôi phát hiện ra bé, trời bắt đầu có tuyết rơi”, bà mẹ London chia sẻ.

Sau khi đươc đưa tới bệnh viện ở đông London, bé gái sơ sinh được chăm sóc cẩn thận và đặt tên là Roman, theo tên con đường nơi phát hiện ra bé.

Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm mẹ của bé gái và kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất