Vòng quanh Thế giới

Xác chết trôi trên sông Hằng và sự tuyệt vọng bao trùm Ấn Độ

Hà Vy
Chia sẻ

Sau các thành phố lớn, đại dịch Covid-19 đã tiến sâu vào các vùng nông thôn ở Ấn Độ, gây ra cơn hoảng loạn ở những nơi mà cơ sở hạ tầng y tế còn thiếu thốn.

Hàng chục thi thể được tìm thấy trôi dạt vào bờ sông Hằng trong tuần này, nghi là của bệnh nhân mắc Covid-19.

Các bang ở miền nam Ấn Độ đã cảnh báo ngừng chia sẻ oxy cho nhau, bảo vệ tất cả những gì hiện có khi mà các bệnh viện của họ quá tải vì số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt.

Và tại một bệnh viện ở Andhra Pradesh, một bang nghèo khó ở đông nam Ấn Độ, người nhà của các bệnh nhân Covid-19 nổi cơn thịnh nộ trong phòng chăm sóc đặc biệt vì hết oxy. Đây là minh chứng rõ nhất cho thảm kịch đang lặp lại trong chính Ấn Độ.

Xác chết trôi trên sông Hằng và sự tuyệt vọng bao trùm Ấn Độ Ảnh 1
Một khu hỏa táng các nạn nhân Covid-19 dọc theo bờ sông Hằng ở Garhmukteshwar, Ấn Độ

Sự tuyệt vọng bao trùm New Delhi, thủ đô của Ấn Độ, trong vài tuần qua, giờ đang lan rộng ra toàn bộ đất nước, tiến sâu vào các bang và khu vực nông thôn vốn có hạ tầng y tế thiếu thốn. Tỷ lệ dương tính tăng vọt ở những bang đó và các chuyên gia y tế công cộng cho rằng, những con số thống kê không nói hết được bức tranh chân thực về thảm họa Covid-19 mà Ấn Độ đang phải gánh chịu.

Có vẻ như cuộc khủng hoảng đang bước sang một giai đoạn mới. Các ca nhiễm mới ở New Dehli và Mumbai có thể đang chững lại. Nhưng nhiều nơi khác, Covid-19 giờ mới hoành hành. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, một biến thể mới của virus được phát hiện ở Ấn Độ, B.1.167, có khả năng siêu lây nhiễm, thực sự là hồi chuông báo động.

Xác chết trôi trên sông Hằng và sự tuyệt vọng bao trùm Ấn Độ Ảnh 2
Một cơ sở chăm sóc đặc biệt ở Moradabad, thuộc Bang Uttar Pradesh

Mỗi ngày, tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ là những hình ảnh và tin tức đau buồn.

Một câu hỏi gây nhức nhối: Nếu New Delhi, nơi có nhiều bệnh viện bậc nhất Ấn Độ và quy tụ tầng lớp tinh hoa của đất nước còn không thể xử lý làn sóng gia tăng chóng mặt các ca nhiễm Covid-19, thì điều gì sẽ xảy ra ở các vùng nông thôn nghèo?

Câu trả lời đang dần hé mở.

Vào đêm thứ Hai, Bệnh viện Đa khoa Sri Venkateswara Ramnarain Ruia ở Andhra Predesh cạn kiệt oxy. Hơn 60 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và bác sĩ cuống cuồng gọi điện cho các nhà cung cấp để chờ sự giúp đỡ.

Nhưng hết oxy khiến 11 người thiệt mạng. Gia đình các bệnh nhân sau khi nghe tin dữ đã lao vào phòng chăm sóc đặc biệt, xô đổ bàn ghế, đập phá thiết bị. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những người phụ nữ ôm đầu tuyệt vọng. Các bác sĩ và y tá phải chạy trốn chờ cảnh sát tới giải cứu.

Ấn Độ đang thiếu oxy một cách đáng lo ngại và ít nhất 20 bệnh viện rơi vào cảnh cạn kiệt oxy. Gần 200 bệnh nhân đã chết vì thiếu dưỡng khí, theo truyền thông Ấn Độ đưa tin.

Xác chết trôi trên sông Hằng và sự tuyệt vọng bao trùm Ấn Độ Ảnh 3
Công nhân vận chuyển bình oxy tại một bệnh viện công ở Jammu.

Chiến dịch tiêm vaccine vẫn đang được đẩy mạnh, với khoảng 2 triệu liều đã được tiêm trong gần một tuần qua, thấp hơn so với một vài tuần trước. Các quan chức cho hay, một số điểm tiêm chủng đã hết vaccine.

Thủ tướng Narendra Modi đang phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt nhất kể từ khi ông nhậm chức cách đây 7 năm. Ông Modi mất điểm bởi tuyên bố quá sớm rằng đã chiến thắng được dịch Covid-19 khiến người dân chủ quan.

Đảng Bharatiya Janata của ông Modi cho đến nay vẫn là tổ chức chính trị quyền lực nhất của Ấn Độ. Nhưng bức tường vững chắc mà đảng duy trì trong nhiều năm qua đang xuất hiện một số vết nứt.

Một số nhà lập pháp của đảng Bharatiya Janata ở Uttar Pradesh, bang lớn nhất của Ấn Độ, cũng là bang do đảng của ông Modi kiểm soát, đã bắt đầu bất bình về cách phản ứng của chính quyền bang.

Trên toàn quốc, bức tranh vẫn còn tồi tệ, mặc dù mọi thứ dường như đang được cải thiện ở hai thành phố lớn nhất của Ấn Độ.

Hôm 11/5, New Delhi báo cáo 12.481 ca nhiễm mới, bằng 1/2 so với số ca bệnh được ghi nhận hôm 30/4. Tỷ lệ dương tính với Covid-19 giảm từ 36% cách đây vài tuần xuống còn 19%.

Ở Mumbai - thủ đô thương mại của Ấn Độ, tỷ lệ nhiễm bệnh giảm từ 25% xuống còn 7%. Người dân bắt đầu tin vào việc đỉnh dịch sắp qua đi - điều họ không dám nghĩ tới cách đây vài tuần.

Xác chết trôi trên sông Hằng và sự tuyệt vọng bao trùm Ấn Độ Ảnh 4
Một trung tâm tiêm chủng ở Mumbai.

Tháng trước, nhiều bệnh viện ở Delhi đã phải đóng cửa vì thiếu oxy, khiến nhiều người dân gục chết ngay trên đường phố. Tình hình dịu đi một chút, các bệnh viện này đã tiếp nhận bệnh nhân trở lại.

Nhưng tình cảnh của những người nhiễm Covid-19 vẫn vô cùng bấp bênh. Ngày 11/9, một ứng dụng di động chỉ hiển thị 62 giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt còn trống tại Delhi, thành phố có tới 20 triệu dân.

Một số bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất hiện nằm ở phía nam, đặc biệt là Karnataka, nơi có trung tâm công nghệ của Ấn Độ - Bangalore. Một chuyến tàu tốc hành nhằm đưa oxy lỏng đến các điểm nóng Covid-19, một phần trong nỗ lực của chính phủ ông Modi, đã cập cảng Bangalore vào sáng thứ Ba.

Nhưng nhà nước cần nhiều hơn thế.

Tuần trước, một số bang miền nam đã đồng ý chia sẻ nguồn cung cấp oxy với nhau. Nhưng tuần này, một số bắt đầu đề cập tới việc ngừng hợp tác. Kerala, bang láng giềng của Bangalore cho biết, họ cần giữ lại nguồn oxy cho nhu cầu bệnh nhân ngày càng tăng. Tamil Nadu, cũng ở phía nam, cũng không thể cung cấp cho “người hàng xóm” nghèo hơn là Andhra Predesh, nơi có 11 người tử vong vì thiếu oxy vào đêm 10/5 vừa qua.

"Thật khó có thể tưởng tượng điều gì đang xảy ra ở các vùng nông thôn, nơi tỷ lệ lây nhiễm tăng từ 8% vào đầu tháng 4 lên tới gần 27% trong ngày 11/5",Giáo sư Rijo M John thuộc Viện Quản lý Ấn Độ tại bang Kerala cho hay.

Theo Giáo sư John, các vùng nông thôn Ấn Độ không triển khai xét nghiệm nhiều và không ít bệnh nhân có thể sắp chết vì không được điều trị.

Xác chết trôi trên sông Hằng và sự tuyệt vọng bao trùm Ấn Độ Ảnh 5
Những bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang nhận thức ăn tại một bệnh viện ở Bangalore, phía nam bang Karnataka.

Hồi đầu tuần, tại Chausa, một ngôi làng ven sông ở bang Bihar, ngời dân hoảng loạn khi phát hiện ra hàng chục thi thể trôi dạt một cách bí ẩn trên bờ sông Hằng. Không ai biết những người này là ai và làm thế nào mà thi thể của họ trôi dạt tới đây.

Hình ảnh các thi thể trong các bộ quần áo sặc sỡ đang phân hủy, phình to, nổi lềnh phềnh trên sông làm chao đảo các phương tiện truyền thông Ấn Độ vào tối 10/5.

Các quan chức cho biết, khoảng 30 thi thể được tìm thấy. Nhưng người dân địa phương khẳng định, con số phải hơn 100 người và nhiều khả năng là của các bệnh nhân mắc Covid-19. Vì trong số đó, chỉ có duy nhất một xác người được thả xuống sông Hằng, con sông linh thiêng nhất trong Ấn Độ giáo, theo phong tục truyền thống.

Arun Kumar Srivastava, một bác sĩ ở Chausa cho hay: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thi thể như vậy."

Cũng theo bác sĩ Srivastava, những ngày qua xuất hiện ngày càng nhiều người chở theo thi thể, một số còn vác lên vai.

"Chắc chắn là đang ngày càng có nhiều người chết hơn", ông khẳng định.

Xác chết trôi trên sông Hằng và sự tuyệt vọng bao trùm Ấn Độ Ảnh 6
Một địa điểm hỏa táng tập trung bên bờ sông Hằng ở Allahabad.

Krishna Dutt Mishra, một tài xế xe cứu thương ở Chausa nói rằng nhiều người nghèo đang vứt xác người thân xuống sông. Vì kể từ khi đợt sóng Covid-19 thứ hai nổ ra, giá hỏa táng tăng từ 27 USD (hơn 600.000 đồng) lên 200 USD (hơn 4,6 triệu đồng), số tiền quá lớn với nhiều gia đình.

Đó là một vấn đề về đạo đức trên khắp Ấn Độ. Tại nhiều khu hỏa táng, nhân viên một số nơi tính phí cao gấp 5 lần hoặc thậm chí 10 lần so với giá ngày thường.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất