Vòng quanh Thế giới

Vừa làm tang lễ cho chồng được 4 ngày, vợ sốc nặng khi thấy chồng trở về

Phương An
Chia sẻ

Khi chưa nguôi ngoai trước sự ra đi đột ngột của chồng, 4 ngày sau khi đám tang kết thúc, người vợ lại bất ngờ thấy chồng quay về.

Thấy chồng là ông Julio (65 tuổi, sống ở El Carmen, Honduras,) nhiều ngày không về nhà, vợ ông là bà Victoria Sarmiento đã vô cùng lo lắng và dành nhiều ngày để đi tìm. 

Tới ngày 30/12 vừa qua, bà Victoria bèn cầm giấy tờ tùy thân của chồng tới bệnh viện địa phương Hospital de Occidente để kiểm tra xem chồng liệu có gặp chuyện gì không may và phải nhập viện hay không.

Không ngờ rằng, bà lại được nhân viên bệnh viện thông báo ông Julio vừa qua đời vì nhiễm COVID-19. Sau đó, bà được dẫn tới nhà xác để nhìn thi thể chồng trước khi đưa ông về tổ chức tang lễ. 

Vừa làm tang lễ cho chồng được 4 ngày, vợ sốc nặng khi thấy chồng trở về Ảnh 1
ông Julio đã mất tích nhiều ngày trước khi được tìm thấy. 

Bà Victoria đã thuê giám đốc nhà tang lễ chuyển thi thể từ bệnh viện về nhà cách đó 30km, nơi những người thân thức trắng đêm để tổ chức đám tang. Tổng chi phí tang lễ lên tới 10.500 lempiras (khoảng 10 triệu đồng). 

Khi chưa nguôi ngoai trước sự ra đi đột ngột của chồng, 4 ngày sau khi đám tang kết thúc, bà Victoria lại bất ngờ thấy ông Julio quay về. Bà Victoria cho biết, ông Julio được tìm thấy bị thương trên một cánh đồng ở thành phố lân cận Trinidad. Ông đã đi dạo và bị ngã, không thể đứng lên được, phải ở nguyên một chỗ vài ngày mà không có đồ ăn hay thức uống. 

Vừa làm tang lễ cho chồng được 4 ngày, vợ sốc nặng khi thấy chồng trở về Ảnh 2
Ngôi mộ của người chết bị nhầm là ôn Julio. 

Hóa ra người đã chết kia không phải là chồng tôi, đây mới là chồng tôi. Tôi muốn bệnh viện trả lại cho tôi một phần số tiền mà tôi đã chi vì họ đưa cho tôi một thi thể mà tôi không biết. Nhân viên nhà xác đáng nhẽ nên kiểm tra kỹ xem đó có đúng là ông ấy hay không”, bà Victoria nói. 

Bệnh viện xác nhận người đàn ông bị chôn cất nhầm trên đến bệnh viện vào ngày 27/11 trong tình trạng nghiêm trọng vì mắc COVID-19. Vài tiếng sau đó, ông ta qua đời.

Vừa làm tang lễ cho chồng được 4 ngày, vợ sốc nặng khi thấy chồng trở về Ảnh 3
Ông Julio được tìm thấy bị thương trên một cánh đồng.

Giám đốc bệnh viện Juan Carlos Cardona khẳng định chính bà Victoria là người nhận nhầm thi thể kia là chồng mình. “Chỉ thị của Ủy Ban khẩn cấp thành phố là phải để thi thể bệnh nhân tử vong vì COVID-19 trong phòng lạnh 6 ngày, đề phòng người nhà của bệnh nhân tới nhận. Sau đó, người vợ xuất hiện, mang theo chứng minh thư và nhận đây là chồng bà”, ông Cardona nói. 

Ông Cardona nói thêm, sau khi các nhân viên ghi nhận sự giống nhau về ngoại hình giữa người chết với người đàn ông trong bức ảnh mà bà Victoria mang tới, bà đã đi thẳng đến nhà xác để xác nhận thi thể. “Túi đựng thi thể được mở ra và bà ấy nói đó là chồng mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại giao thi thể cho bà ấy”, Cardona nói. 

Cũng theo bệnh viện, một trong những người con của ông Julio đã gọi cho họ, bày tỏ sự nghi ngờ về người đàn ông đã chết sau khi mở quan tài vào hôm tang lễ. Tuy nhiên, tang lễ vẫn tiếp tục bất chấp sự nghi ngờ. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất