Vòng quanh Thế giới

Vừa kết hôn buổi sáng, đến chiều chú rể đột nhiên rút súng tự sát, để lại mảnh giấy gây bàng hoàng

Theo Daily News Thailand
Chia sẻ

Nghe thấy tiếng súng, người nhà chú rể vội vàng chạy vào phòng thì mọi chuyện đã quá muộn.

Ngày 25/4, Trung tá Ying Piya On Khamwan thuộc Sở cảnh sát thành phố U Thong, tỉnh Suphan Buri (Thái Lan) dẫn đội đến căn nhà ở số Moo 9 để điều tra một vụ nổ súng chết người.

Lúc này, người bị thương Sakchai (32 tuổi) đã được cấp tốc chuyển đến bệnh viện Vibhavadi-Piyarat cấp cứu. Song, anh vẫn không qua khỏi vì phát đạn đã xuyên thủng thái dương.

Gian phòng ngủ trong ngôi nhà cấp 4 loang lổ máu.Sakchai chỉ để lại một khẩu súng 7,65mm trên đệm và một mảnh giấy, nhưng chưa rõ nội dung là gì. Theo kết quả điều tra, buổi sáng hôm đó, anh dự lễ buộc chỉ cổ tay cô dâu theo phong tục cưới xin truyền thống ở Thái Lan. Sau nghi lễ này, Sakchai và vợ sẽ chính thức thành đôi.

Đến chiều, anh nói với mẹ rằng mình thấy mệt, muốn vào phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ chỉ một lát sau, mẹ của Sakchainghe tiếng con hét thất thanh và tiếng súng nổ. Bà hoảng loạn chạy vào phòng thì thấy con trai gục xuống tấm đệm đẫm máu.

"Khi đó, con dâu tôi bận việc nên không có ở nhà. Một lúc sau, tôi nghe tiếng súng trong phòng con trai nên mở cửa xông vào, thì thấy nó nằm trong vũng máu. Tôi hét lên vì sốc, khiến những người khác vội vã chạy đến. Chúng tôi run rẩy gọi cảnh sát", bà nói.

Gia đình không biết vì sao Sakchailại nghĩ quẩn, nhưng có lẽ gần đây anh đang gặp áp lực rất lớn về tài chính, trong lòng luôn bị ám ảnh và dằn vặt vì mình không thể cho vợ một cuộc sống sung túc. Mọi chuyện càng tệ hơn khi dịch bệnh Covid-19 ập đến khiến Sakchaithất nghiệp, khó khăn chồng chất.

Hiện thi thể của người đàn ông xấu số đã đưa đến bệnh viện pháp y địa phương để khám nghiệm. Nhà chức trách vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Chia sẻ

Theo

Daily News Thailand

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất