Vòng quanh Thế giới

Vợ vừa qua đời vì Covid-19, chồng làm một việc khiến bi kịch gia đình tiếp diễn

Theo China Press
Chia sẻ

Sau khi vợ qua đời vào tháng trước vì Covid-19, người tài xế 54 tuổi không thể thoát ra khỏi nỗi đau đó và có hành động đau lòng.

Một người đàn ông mới đây gieo mình xuống từ tầng 15 tự tử sau cái chết của người vợ. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 1/7 tại Banlan Liya, Ampang, Selangor, Malaysia. Nạn nhân là một tài xế taxi 54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Cảnh sát quận Ampang cho biết, người đàn ông này sống ở tầng 5 của chung cư HDB. Sau đó, anh đã leo lên tầng 15 của tòa nhà rồi nhảy xuống và tử vong ngay tại chỗ. Thi thể của người quá cố về Bệnh viện Đại học quốc gia để khám nghiệm tử thi.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Qua điều tra sơ bộ, vợ của nạn nhân đã qua đời vào tháng trước vì Covid-19. Anh và vợ có với nhau một cậu con trai 15 tuổi. Cảnh sát cho rằng anh đã quá đau lòng trước cái chết của vợ nên quyết định tự tử, tuy nhiên nguyên nhân chính xác vụ việc vẫn cần được điều tra thêm.

Vào hồi đầu tháng 5, một người đàn ông Ấn Độ cũng treo cổ con gái 6 tuổi rồi tự sát sau khi vợ của anh qua đời vì Covid-19. Cụ thể,Jtendra Bhadekar (một nhân viên văn phòng)bị trầm cảm kể từ khi vợ anh ta chết vì Covid-19 vào tháng 6/2020.

Sau đó,gia đình đã cưới cho anh một cô vợ khác vào tháng 12/2020 nhưng vẫn không khiến anh nguôi ngoai nỗi nhớ thương người vợ quá cố. Vì vậy, anhBhadekar đãtreo cổ con gái Aprika và sau đó cũng tự sát bằng cách treo cổ.

Chia sẻ

Theo

China Press

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất