Vòng quanh Thế giới

Vợ qua đời vì Covid-19, chồng muốn cưới chị vợ nhưng bị ngăn cấm nên quyết đưa các con 'chôn cùng'

Song Long
Chia sẻ

Bi kịch xảy ra khi vợ của người đàn ông quẫn trí này mất vào 5 tháng trước, sau một thời gian chống chọi với Covid-19.

Cái chết của vợ đã khiến Purkha Ram (30 tuổi) đau khổ tột cùng đến mức có dấu hiệu trầm cảm. Người đàn ông ở làng Poshala, thành phố Barmer, bang Rajasthan (Ấn Độ) ngỏ ý cưới chị gái của vợ về làm mẹ kế cho các con, để bọn trẻ có người chăm sóc. Thế nhưng, lời đề nghị này bị nhà vợ từ chối thẳng thừng.

Trong lúc nghĩ quẩn, Ram quyết định giết các con rồi tự tử. Khoảng 13h ngày 18/9, anh ta mua thuốc trừ sâu về pha vào nước lọc rồi cho 4 cô con gái uống. 

Thấy các con dần mất ý thức, Ram kéo bọn trẻ xuống một bể nước sâu 4m cạnh nhà rồi dìm đến chết.

Cuối cùng, người đàn ông cũng nhảy xuống bể nước để chết theo các con. Lúc này, hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng động lạ nên vội vàng chạy đến, cứu sống anh ta trong lúc cận kề cái chết rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khi cảnh sát đến nơi, 4 đứa trẻ gồm Ziyo (9 tuổi), Noji (7 tuổi), Hina (3 tuổi) và Lasi (1,5 tuổi) đều đã tử vong. 

“Thi thể của các cháu đã được chuyển đến nhà xác ở bệnh viện gần đó. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, gia đình sẽ được nhận xác về để lo hậu sự”, một nhân viên cảnh sát nói. 

Hiện Ram đã bị bắt với cáo buộc giết người. Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ án. 

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất