Vòng quanh Thế giới

Vợ đâm chồng gục chết rồi điềm nhiên gọi điện cho cảnh sát nói những điều bất thường

Song Long
Chia sẻ

Người vợ kiên quyết không làm theo hướng dẫn để cứu người chồng vừa bị bà đâm gục trên sàn bếp, thậm chí còn cho rằng đáng lẽ bà "cần làm điều này sớm hơn".

Bà Penelope Jackson ở Berrow, Somerset, Anh, đang bị xét xử với cáo buộc giết chồng là David Jackson, 78 tuổi, bằng cách đâm ông ba nhát, Mirror đưa tin.

Người phụ nữ 66 tuổi bị buộc tội giết chồng bằng một con dao làm bếp vì "không thể chịu đựng được nữa".

Penelope Jackson từ chối làm theo hướng dẫn để cứu chồng.

Sau khi việc truy tố kết thúc, thẩm phán cho phép công bố đoạn ghi âm cuộc gọi dài 18 phút cho cảnh sát và cảnh quay về vụ bắt giữ.

“Tôi giết chồng mình vì đã chịu đựng quá đủ rồi. Tôi có thể đâm ông ta thêm lần nữa. Tôi đang ở trong phòng khách, ông ta ở trong bếp giữa vũng máu", Penelope nói với nhân viên trực điện thoại khi gọi điện báo vừa sát hại chồng. Bà này sau đó từ chối làm theo hướng dẫn để cứu chồng dù đầu dây nhân viên liên tục thúc giục.

"Trước đây ông ta đe dọa tôi, nhưng giờ không thể thế nữa rồi", bà Jackson nói.

Người phụ nữ vẫn bình tĩnh khi bị cảnh sát bắt lên xe.

Người phụ nữ liên tục nói với nhân viên trực điên thoại rằng bà không muốn cầm máu hay giúp chồng. "Tôi không làm bất cứ điều gì để giúp ông ta đâu", bà này lạnh lùng nói. "Ông ta xứng đáng với tất cả những gì ông ta đã làm. Tôi chấp nhận tất cả mọi thứ. Tôi đâm ông ta một nhát và ông ta nói 'tôi sẽ không làm như vậy nữa' và tôi đâm ông ta thêm lần thứ hai".

Sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, bà Penelope vẫn bình tĩnh, thậm chí còn hỏi lại rằng: "Liệu tôi có thể quay vào trong nhà để lấy áo khoác không?".

Dù được nhân viên y tế cấp cứu sau đó, ông David vẫn không thể qua khỏi vì mất máu quá nhiều. Kết quả khám nghiệm tử thi vẫn chưa được công bố.

Ông David Jackson.

Penelope bị buộc tội giết người nhưng bà phủ nhận và chỉ nhận tội ngộ sát.

Tòa án cho biết cặp đôi kết hôn vào tháng 4/1996 sau nhiều lần đổ vỡ.

Ông David từng đảm nhiệm vị trí cao trong Quân đoàn Hậu cần Hoàng gia trước khi chuyển sang làm việc tại Bộ Quốc phòng. Bà Penelope là nhân viên kế toán đã nghỉ hưu của Bộ Quốc phòng và Bộ Phát triển Quốc tế.

Họ đã gặp nhau trong quá trình làm việc trong quân đội và sống ở Đức trong nhiều năm trước khi định cư ở Somerset.

Căn hộ của hai vợ chồng Penelope Jackson.

Tại phiên tòa xét xử, bà Penelope thừa nhận dù thời gian có quay trở lại, bà vẫn sẽ làm như vậy. "Dù có phải ngồi tù 125 triệu năm, tôi vẫn thấy việc mình làm là xứng đáng", bà này nói. Người phụ nữ chỉ hối hận vì đã không kết thúc cuộc hôn nhân của mình sớm hơn vài năm trước.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất