Vòng quanh Thế giới

Tuyết giăng kín đường về nhà, thầy trò vẫn mở tiệc liên hoan giữa trời lạnh giá

Ngọc Bích
Chia sẻ

Do lượng tuyết rơi quá nhiều và không thể về nhà, thầy trò một ngôi trường đã cùng nhau vui chơi giữa cái rét thấu da thịt.

Ngày 6/1, tại một trường trung học ở thị trấn Tây Hạp, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã diễn ra một cuộc vui chơi tập thể đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ thầy trò.

Sở dĩ cuộc vui chơi được tổ chức là do lượng tuyết rơi quá nhiều, nên các em học sinh cũng như giáo viên không thể về nhà được.

Vì không muốn những đứa trẻ cũng như người thân của chúng phải lo lắng, nên ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định tổ chức một cuộc vui chơi ngay giữa lòng sân trường.

Ngôi trường này nằm ngay dưới chân Phục ngưu sơn, dãy núi phía tây của tỉnh Hà nam.

Ngay cả Hiệu trưởng cũng tham gia cuộc vui. Họ đã cùng nhau tạo nên người tuyết theo nhiều phong cách khác nhau.

Thầy trò cùng nhau chụp ảnh lưu niệm với thành quả vừa tạo ra.

Không chỉ có hình người tuyết quen thuộc, thầy trò nơi đây còn đắp cả bánh sinh nhật khổng lồ.

Sau giờ vui chơi thỏa thích, họ lại cùng nhau bắt tay vào nấu ăn.

Món chủ đạo cho bữa tiệc là bánh bao chay.

Sau khi làm xong nhân, họ lại tiếp tục cùng nhau nặn bánh.

Thành quả đạt được vô cùng đẹp mắt.

Các em học sinh cũng rất hào hứng tham gia nặn bánh.

Một thầy giáo khoe thành quả làm được.

Dường như khoảng cách thầy trò đã không còn quá cách biệt.

Cứ mỗi nhóm học sinh là lại có một thầy giáo đứng ra chỉ huy.

Ngay cả các học sinh nam cũng nhiệt tình trước hoạt động nấu ăn.

Mang bánh bao ra “phơi tuyết”.

Sau này, mỗi bức ảnh sẽ đều gợi lại kỷ niệm đáng nhớ.

Khởi đầu một năm 2018 đầy niềm vui và sự hứng khởi.

Cùng thưởng thức thành quả lao động suốt một buổi chiều.

Khung cảnh trắng xóa trước sân trường.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Bích

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất