Vòng quanh Thế giới

Tưởng con chết vì gõ cửa mãi không đáp, gia đình vào bên trong phát hiện điều ngỡ ngàng

Theo World Of Buzz
Chia sẻ

Đứng ngoài gõ cửa gần cả tiếng vẫn không thấy con trai ra mở, người nhà của nam thanh niên 21 tuổi cuống lên vì tưởng anh chàng đã... chết rồi.

Vụ việc "dở khóc dở cười" xảy ra vào ngày 29/11 ở chung cư Kenari, thuộc khu dân cư Bandar Baru Kangkar Pulai, bang Johor (Malaysia). Gõ cửa suốt cả tiếng đồng hồ mà trong nhà vẫn lặng ngắt như tờ, nghi con gặp chuyện chẳng lành, người thân của chàng trai 21 tuổi hốt hoảng gọi cả lính cứu hỏa lẫn đội cứu hộ đến nhà để phá cửa xông vào. 

Theo lời ông Mohd Riduan Akhyar, Trưởng Trạm Cứu hỏa và Cứu hộ thành phố Skudai kiêm Trợ lý cấp cao của Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, nhà chức trách nhận được cuộc gọi của gia đình nam thanh niên lúc 22h59 ngày 29/11. 

Tưởng con chết vì gõ cửa mãi không đáp, gia đình vào bên trong phát hiện điều ngỡ ngàng Ảnh 1
Cảnh sát đang phá khóa thì chàng trai bất ngờ mở cửa từ bên trong.

"Nhận được tin có người mắc kẹt trong nhà, đội ngũ gồm 10 thành viên của chúng tôi lập tức đến nơi và dùng thiết bị chuyên dụng để mở khóa. Nào ngờ, khóa còn chưa phá được thì nam thanh niên bất ngờ mở cửa từ bên trong", ông nói. "Cha mẹ nạn nhân và ba người anh chị em cho biết cả nhà họ đi thăm một ngôi chùa ở gần đó. Đến khi quay trở lại, họ đứng gọi cửa gần một tiếng đồng hồ nhưng nam thanh niên này không mở. Lo rằng có tai nạn bất ngờ xảy ra khiến con trai tử vong, họ vội vã gọi đường dây cấp cứu".

"Nạn nhân" khai rằng vì quá mệt nên anh lăn ra ngủ say như chết, không hề nghe tiếng cha mẹ gọi cửa. Sau khi đảm bảo vụ việc đã được giải quyết và mọi người đều an toàn, cơ quan chức năng mới rời đi. 

Chia sẻ

Theo

World Of Buzz

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất