Đẹp

Màn lột xác ngoạn mục 'vịt hoá thiên nga' của cô gái từng trầm cảm vì xấu xí

Theo Odditycentral
Chia sẻ

Chi một khoản tiền lớn để "đập đi xây lại" gương mặt, Mikishi bỗng chốc nổi danh khắp mạng xã hội châu Á nhờ màn lột xác quá ngoạn mục.

Từ khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ hồi tháng 3, cô nàng Mikishi ở Nhật Bản đã trở thành biểu tượng của những ca "đổi mặt" thành công rực rỡ. Đến nay, cô gái 25 tuổi đã trải qua hàng loạt lần "trùng tu" nhan sắc với tổng chi phí lên đến 4 triệu yên (khoảng 400.000 USD), bao gồm độn cằm và tạo khuôn mặt V-line, cắt mí, nâng mũi cũng như chỉnh nha, chưa tính chi phí bảo dưỡng.

Từ khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ hồi tháng 3, cô nàng Mikishi ở Nhật Bản đã trở thành biểu tượng của những ca "đổi mặt" thành công rực rỡ.

Chia sẻ về cái giá phải trả để đổi lại nhan sắc xinh tươi, Mikishi cho rằng số tiền đó là hoàn toàn hợp lý. Phẫu thuật thẩm mỹ đã thay đổi cuộc đời cô gái trẻ, giúp cô tìm lại lòng tự tôn và hướng về cuộc sống hạnh phúc, thay vì chìm sâu trong khổ đau do bị kỳ thị, chê bai. 

Ước mơ nâng tầm nhan sắc đã nhen nhóm trong lòng Mikishi từ thuở còn ở trường trung học. Khi ấy, cô từng tâm sự với một người bạn rằng mình muốn làm người mẫu. Nào ngờ vừa xoay lưng đi, người này đã rêu rao bí mật nho nhỏ ấy với tất cả mọi người xung quanh, để rồi họ thi nhau dè bỉu giấc mộng của Mikishi bởi cô có ngoại hình kém sắc. Ngay cả người bạn thân mà Mikishi tin tưởng nhất cũng chế giễu cô khi hỏi rằng gần đây cô có soi gương không.

Mikishi trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau cú sốc lần đó, Mikishi bị ám ảnh bởi ngoại hình và những lời đâm chọc của mọi người. Cô không dám chia sẻ suy nghĩ hay ước ao của mình với bất cứ ai. Nữ sinh tội nghiệp còn rơi vào khủng hoảng và trầm cảm nặng nề khi cho rằng tất cả các cô gái ngoài kia đều xinh xắn, đáng yêu hơn mình. Mặc cảm về ngoại hình khiến Mikishi suy sụp đến nỗi trong mắt cô chẳng còn gì khác, chỉ có vẻ ngoài héo hon.

Thay đổi trên gương mặt cô gái trẻ.

"Tôi chán ghét gương mặt mình đến nỗi chẳng muốn ai trông thấy nó, không dám lộ diện trên phố hay lên tàu điện ngầm, vì vậy mà bố mẹ phải đưa đón tôi bằng ô tô", Mikishi nói. "Tâm lý của tôi cũng không ổn định, tôi thường xuyên bật khóc trong giờ học. Biết mình không thể tiếp tục sống cuộc đời như thế, nên khi vừa tốt nghiệp, tôi đã chuẩn bị tinh thần cắt đứt quan hệ với bạn bè và thú nhận cùng bố mẹ rằng tôi muốn phẫu thuật thẩm mỹ".

Ước mơ nâng tầm nhan sắc đã nhen nhóm trong lòng Mikishi từ thuở còn ở trường trung học. 

Nhận ra ngoại hình kém xinh đã khiến con gái sống những ngày khổ sở, mẹ của Mikishi đồng ý chu cấp tiền để cô chỉnh sửa gương mặt, miễn là cô nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Và thế là một ngày sau khi tốt nghiệp trung học, Mikishi đã thực hiện ca giải phẫu đầu tiên để cắt mí và mở rộng góc mắt. 

Thế nhưng, ca phẫu thuật này vốn không đủ để Mikishi hoàn toàn tự tin về dung nhan. Cô bắt đầu lo lắng người khác sẽ thấy mình vẫn xấu xí, nên đã tự giam mình trong nhà suốt 3 tháng và có dấu hiệu trầm cảm. Được sự động viên của gia đình, Mikishi nhận một công việc bán thời gian tại văn phòng chính phủ và dần hòa nhập với xã hội. Một thời gian sau, cô gái trẻ tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau để hoàn thiện vẻ ngoài của mình.

Một thời gian sau, cô gái trẻ tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau để hoàn thiện vẻ ngoài của mình.

Nhờ quá trình "vịt hóa thiên nga" quá đỗi thành công, giờ đây Mikishi đã có thể ngẩng cao đầu khi đối diện với ánh mắt của người khác. Cô gái trẻ thoải mái khoác lên người những bộ trang phục mà mình yêu thích, thay vì tiếc nuối tự nhủ: "Gương mặt mình không xứng với quần áo đẹp nhường này". Trước khi "lột xác", Mikishi chưa từng dám nhìn đến váy đầm và giày cao gót, bởi đó là phục trang dành riêng cho những quý cô kiều diễm, mà cô quả thực không hề tự tin về nhan sắc của mình.

Nhờ quá trình "vịt hóa thiên nga" thành công, giờ đây Mikishi đã có thể ngẩng cao đầu khi đối diện với ánh mắt của người khác.

Mikishi tin rằng "biến hóa" đúng mực, đúng thời điểm sẽ tạo động lực rất lớn cho những người thật sự gặp khiếm khuyết về ngoại hình. Để giúp những người cũng đang phải chịu nỗi dằn vặt như mình năm xưa, cô gái 25 tuổi đã thành lập một công ty chuyên tư vấn về các dịch vụ thẩm mỹ.

Chia sẻ

Theo

Odditycentral

Tin mới nhất