Vòng quanh Thế giới

Những phụ nữ bất chấp đau đớn xăm hình lên người để chinh phục trái tim đàn ông

Theo Reuters
Chia sẻ

Phụ nữ ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trước đây từng tin rằng khi xăm hình trên cơ thể, từ biểu tượng mặt trăng, mặt trời tới những vật dụng quen thuộc như chiếc lược, sẽ khiến họ trở nên quyến rũ hơn trong mắt nam giới.

Bà Hedla Gocmen, với bàn tay in hình xăm, đang kéo võng ru cháu gái tại ngôi làng Dikmen, gần thị trấn Kiziltepe thuộc tỉnh đông nam Mardin ngày 20/11.

Ayse Yusufoglu, 84 tuổi, giơ đôi tay in hình xăm khoe và kể với phóng viên Reuters về nguồn gốc của nó. Khi còn là một bé gái, bà và các bạn trong ngôi làng Alakus, gần thị trấn Kiziltepe chinh phục trái tim các trai làng bằng cách trộn sữa và bồ hóng với nhau rồi dùng kim xăm lên mặt, chân và tay những hình đơn giản.

Hulu Aydogdu, 87 tuổi, khoe hình xăm trên ngực ở ngôi nhà của bà thuộc làng Kisas thuộc tỉnh đông nam Sanliurfa. Ngày trước, các cô gái thường xăm lên cơ thể những biểu tượng như mặt trăng, mặt trời và những vật dụng quen thuộc trong nhà như cái lược.

Bà Hulu Aydogdu cho hay, theo phong tục của địa phương, bồ hóng được lấy từ các nồi đun hàng ngày, còn sữa mẹ là của người phụ nữ đang nuôi con nhỏ.

Ayse Yusufoglu, 84 tuổi, và em gái Duri Yusufoglu, 82 tuổi, chỉ cách xăm hình lên tay tại nhà họ ở làng Alakus.

Hình xăm trên tay bà Fatma Dogru, 70 tuổi.

Nhóm phụ nữ tập trung xem quy trình xăm.

Để có được những hình xăm độc đáo như này, họ đã phải chịu nhiều đau đớn bởi kỹ thuật xăm ngày trước rất thủ công.

Bà Ayse Yusufoglu, 84 tuổi, khoe hình xăm ở chân. Dù theo năm tháng, khi làn da ở chân, tay hay trên gương mặt những người phụ nữ đã nhăn nheo, hình xăm vẫn còn.

Hình xăm của bà Zehra Karaaslan, 62 tuổi, trên trán và cằm.

Phụ nữ được cho là quyến rũ hơn khi sở hữu những hình xăm trên cơ thể. Tuy nhiên, ngày nay, các cô gái ở các tỉnh đông nam Thổ Nhĩ Kỳ không còn giữ quan niệm này nên phong tục xăm mình dần mai một.

Chia sẻ

Theo

Reuters

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất