Vòng quanh Thế giới

Cặp đôi dùng roi quất con trai 8 tuổi tới chết, cảnh tượng do camera ghi lại ở hiện trường vô cùng xót xa

Theo The Sun
Chia sẻ

Cặp vợ chồng ở Malaysia bật khóc tại phiên tòa hôm 25/5 sau khi bị tuyên án tử hình vì dùng roi quất con trai 8 tuổi đến chết.

Cặp vợ chồng bị kết án tử hình vì hành hạ con trai 8 tuổi đến chết.

Aaron Teoh Eng Wan, 34 tuổi và vợ En Sit Mooi, 36 tuổi, khóc nức nở sau khi bị kết tội giết con trai Adrian Teoh Wai Kit ở Selangor, Malaysia.

Cặp đôi bị kết án tại Tòa án Tối cao ở thành phố Shah Alam. Hai người này sẽ bị treo cổ vì tội ác kinh khủng xảy ra vào năm 2017.

Khám nghiệm tử thi cho thấy cặp vợ chồng nhiều lần đánh cậu bé khiến nạn nhân gãy xương sườn và những vết thương mới khiến em tử vong. Hình ảnh do camera tại hiện trường ghi lại đã cho thấy En kéo lê con trai, khi đó rất yếu ớt, nhiều lần.

Tại tòa, nhà nghiên cứu bệnh lý học cho biết bé Adrian tử vong là do xuất huyết và tổn thương nặng.

Thẩm phán Datuk Noorin Badaruddin cho biết: “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi này đã phạm tội giết người và cuộc truy tố đã được tiến hành".

Khám nghiệm hiện trường cho thấy ADN của nạn nhân và người bó có trên những cây roi. Ngoài Adrian, cặp đôi còn có một con trai nhỏ khác. Họ bị bắt vào ngày án mạng xảy ra.

Bé Adrian Teoh Wai Kit bị cha mẹ ruột hành hạ đến chết.

Tại Malaysia, tử hình là bản án bắt buộc đối với 12 tội danh bao gồm giết người, buôn bán ma túy, phản quốc, khủng bố, gây chiến chống lại Quốc vương.

Kể từ năm 2003, tội hiếp dâm dẫn đến chết người và cưỡng bức trẻ em cũng bị xử tử hình.

Tháng 2/2019, 1.281 tội phạm bị xử tử hình ở Malaysia, trong đó có 568 công dân nước ngoài, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Trong số này, 73% đối tượng bị kết án buôn bán ma túy.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin mới nhất