Vòng quanh Thế giới

Từ bó hoa rau củ, thịt lợn tới keo 502: Cười ra nước mắt với những món quà Valentine 'bá đạo'

Theo QQ
Chia sẻ

Thay vì chuẩn bị những món quà quen thuộc như socola hay hoa hồng, nhiều người lại dùng những đồ vật tưởng như không thể để dành tặng nửa kia nhân dịp Lễ tình nhân.

“Anh ấy nói đôi tất này rất hợp với tôi”.

Mục đích của món quà này là để tình cảm đôi lứa luôn bền chặt.

Lễ tình nhân mà cứ ngỡ bữa tiệc mừng thọ của ông nội.

Người ta được tặng kim cương, còn cô gái này lại có quà là 20 cục sáp thơm, ngát hương cả năm.

“20 cân thịt heo là món quà thực tế nhất mà anh muốn dành tặng em nhân dịp Lễ tình nhân năm nay”.

“Anh ấy nói với tôi rằng anh luôn khao khát được đi bộ vào mùa xuân, ngắm biển vào mùa hè, thưởng thức khung cảnh lá vàng rơi đầy lãng mạn mùa thu, nhưng anh ấy có biết Lễ tình nhân diễn ra vào mùa đông?”, một cô gái chia sẻ.

Nhiều ngày hì hục ngồi vẽ mã QR chỉ với mong muốn kịp hoàn thành vào ngày Lễ tình nhân để gửi tặng cô người yêu đang ở nơi phương xa.

Đừng tưởng tượng, chỉ là chiếc hộp rỗng thôi, bên trong không có gì đâu.

“Lễ tình nhân này, anh có bó rau thập cẩm dành tặng em, hy vọng em dùng nó đúng mục đích”.

“Tôi có mua hoa gửi tặng cô ấy nhân dịp Lễ tình nhân, nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao hoa bị mất, nên tôi gửi luôn hóa đơn mua hàng cho cô ấy, nhìn thấy nó như nhìn thấy hoa”.

Chia sẻ

Theo

QQ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất