Vòng quanh Thế giới

Truy tố người đàn ông đánh chết con gái chỉ vì không chịu nói yêu cha

Chia sẻ

Một người đàn ông ở thủ đô Riyadh (Ả-rập Xê-ut) đã bị buộc tội đánh chết con gái trong cơn tức giận vì cô bé không chịu sống với mình sau vụ ly hôn.

Vụ việc đau lòng xảy ra tại gia đình của cô bé Yara, 7 tuổi. Cha mẹ Yara vừa tiến hành thủ tục ly hôn và theo điều kiện của thỏa thuận thì người cha được quyền nuôi con. Thế nhưng cô bé không thích về sống với cha.

Cô bé Yara, 7 tuổi, bị cha đánh vào đầu và lấy roi quật khắp người dẫn đến tử vong chỉ vì không muốn sống với cha sau vụ ly hôn của cha mẹ.

Cô bé Yara, 7 tuổi, bị cha đánh vào đầu và lấy roi quật khắp người dẫn đến tử vong chỉ vì không muốn sống với cha sau vụ ly hôn của cha mẹ.

Yara mới chỉ thổn thức nói mình không yêu quý cha thì cơn giận dữ của người đàn ông vừa ly hôn bùng lên. Ông ta bắt đầu đánh vào đầu rồi dùng ống dẫn khí của máy điều hòa nhiệt độ quật khắp người cô bé. Bị cha nhốt vào phòng ngủ, Yara khóc không ngừng vì đau đớn. Đến khi người cha mở cửa ra thì phát hiện thấy con gái đang ở trong tình trạng nguy kịch do tổn thương phần đầu. Cô bé được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không may đã tử vong trên đường đi.

Người cha bị cáo buộc đánh chết con gái tại nhà riêng tại thủ đô Riyadh (Ả-rập Xê-ut).

Người cha bị cáo buộc đánh chết con gái tại nhà riêng tại thủ đô Riyadh (Ả-rập Xê-ut).

Mẹ của Yara vô cùng đau khổ khi nhận được tin dữ. Trong khi đó, người cha tàn nhẫn lại biện minh rằng mình chỉ muốn dạy dỗ con gái. Cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và tiến hành truy tố tội danh giết người vì một phút nóng giận của ông bố vô tâm này.

Chia sẻ
Tin mới nhất