Vòng quanh Thế giới

Trẻ em Syria gánh thay hậu quả cho IS

Chia sẻ

Trong khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới là kẻ đáng bị trừng phạt cho những hành động tàn ác mà chúng gây ra thì trẻ em Syria lại trở thành nạn nhân của những đòn trả đũa từ các nước phương Tây.

Theo Tổ chức quan sát Nhân quyền Syria, gần 250.000 người dân vô tội đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến của Syria, trong số đó là hơn 12.500 trẻ em. Một nguồn tin khác đưa tin con số này phải cao hơn gấp đôi trên thực tế. 

Trong một báo cáo mới đây, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kết tội “các cuộc không kích và tấn công thực địa không phân biệt và không tính toán tỉ lệ vị trí” của lực lượng cầm quyền, phe đối lập và các nhóm khủng bố tại những khu vực đông dân thường là nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm đến như vậy.

Geoffrey Mock, chuyên gia Trung Đông tại Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết lực lượng cầm quyền lẫn nhóm phản động đều sử dụng “vũ khí có khả năng gây hại đến dân thường”. Mock vạch trần những gì chúng ta chứng kiến tại Syria là “tội ác chiến tranh của cả hai phe”. 

Mâu thuẫn tại Syria hiện đã kéo dài đến năm thứ 5 và không có dấu hiệu dừng lại. Trong số 4 triệu người di cư đã chạy trốn khỏi quê hương thì có đến một nửa là trẻ em. Gần 3 triệu em bé tại Syria và đang lưu lạc nơi đất khách quê người đã bị tước mất lớp học tuổi thơ chỉ vì bom đạn chiến tranh.

Trong đám tang tiếc thương những nạn nhân trong vụ khủng bố tại Paris hay Beirut, các đòn tấn công trả đũa IS ngay trên mảnh đất Syria cũng để lại không ít hậu quả nặng nề cho những nạn nhân nhỏ tuổi tội nghiệp này. 

Một em bé bị thương ở đầu sau khi máy bay chiến đấu của Syria rơi xuống một khu chợ đông đúc tại Ariha hôm 3/8/2015.

Một em bé bị thương ở đầu sau khi máy bay chiến đấu của Syria rơi xuống một khu chợ đông đúc tại Ariha hôm 3/8/2015.

Lực lượng cứu nạn ôm một em bé bị vùi lấp trong đống gạch nát sau cuộc không kích của phe ủng hộ Tổng thống Syria tại thị trấn Marshamsha, tỉnh Idlib ngày 20/10/2015.

Lực lượng cứu nạn ôm một em bé bị vùi lấp trong đống gạch nát sau cuộc không kích của phe ủng hộ Tổng thống Syria tại thị trấn Marshamsha, tỉnh Idlib ngày 20/10/2015.

Ghazal, 4 tuổi,và Judy, 7 tuổi, ôm em gái Suhair 8 tháng tuổi hoảng loạn chạy tìm chỗ ẩn nấp sau cuộc tấn công của lực lượng ủng hộ chính quyền Syria gần trung tâm Trăng lưỡi liềm đỏ tại Douma hôm 6/5/2015.

Ghazal, 4 tuổi,và Judy, 7 tuổi, ôm em gái Suhair 8 tháng tuổi hoảng loạn chạy tìm chỗ ẩn nấp sau cuộc tấn công của lực lượng ủng hộ chính quyền Syria gần trung tâm Trăng lưỡi liềm đỏ tại Douma hôm 6/5/2015.

Một em bé sơ sinh may mắn sống sót sau vụ thả bom của chính quyền Tổng thống al-Assad tại Aleppo ngày 3/6/2015.

Một em bé sơ sinh may mắn sống sót sau vụ thả bom của chính quyền Tổng thống al-Assad tại Aleppo ngày 3/6/2015.

Một em bé được sơ tán khỏi đám cháy từ vụ tấn công tại Damascus hôm 24/8/2015.

Một em bé được sơ tán khỏi đám cháy từ vụ tấn công tại Damascus hôm 24/8/2015.

Em bé ngồi trong xe đẩy chờ mẹ đi nhặt bìa cạc tông để đốt lửa sưởi ấm tại Douma hôm 17/11/2015.

Em bé ngồi trong xe đẩy chờ mẹ đi nhặt bìa cạc tông để đốt lửa sưởi ấm tại Douma hôm 17/11/2015.

Các em học sinh trong lớp học nằm dưới quyền kiểm soát của quân nổi dậy tại Damascus, 19/10/2015.

Các em học sinh trong lớp học nằm dưới quyền kiểm soát của quân nổi dậy tại Damascus, 19/10/2015.

Mấy cậu bé chơi trò đánh trận ngay trên mảnh đất vừa bị bom tàn phá tại Aleppo. Mảnh vỏ bom trở thành “đồ chơi” cho những đứa trẻ ngây ngô này. Ảnh chụp ngày 12/7/2015.

Một cô bé đứng ngay trên căn nhà bị đánh bom sau trận tấn công của quân đội Syria tại Douma hôm 6/2/2015.

Một cô bé đứng ngay trên căn nhà bị đánh bom sau trận tấn công của quân đội Syria tại Douma hôm 6/2/2015.

Bé gái ngơ ngác sau khi bị thương trong vụ rải bom của chính quyền Syria xuống làng Douma hôm 22/8/2015.

Bé gái ngơ ngác sau khi bị thương trong vụ rải bom của chính quyền Syria xuống làng Douma hôm 22/8/2015.

treemsyria (13)

Một bé trai mếu máo trong đau đớn khi bị thương ở tay. Em là một trong những nạn nhân bị thương sau vụ không kích của chính phủ Assad vào khu vực của quân nổi dậy tại Douma hôm 18/11/2015.

treemsyria (12)

Những em bé rên khóc vì đau đớn khi được bác sỹ sơ cứu sau khi thoát nạn từ vụ rải bom của quân đội Syria hôm 29/10/2015.

Chứng kiến thế hệ tương lai bị hủy hoại bởi bom đạn có lẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất so với những sự kiện đang diễn ra trên khắp thế giới. Đau đáu một câu hỏi không lời đáp: Liệu các em sẽ còn phải chịu đựng đau đớn như vậy đến khi nào?

>> Xem thêm:

Hãi hùng buổi huấn luyện của khủng bố IS nhí

Những giấc ngủ ám ảnh của trẻ em Syria

Trả đũa IS, Pháp dội bom một loạt căn cứ ở Syria

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất