Vòng quanh Thế giới

Thợ sửa điều hòa ngã từ tầng 17 sống sót thần kỳ

Theo The Hindu
Chia sẻ

Bệnh viện ở Ấn Độ mới đây điều trị cho một thợ sửa điều hòa không khí 20 tuổi bị rơi từ tầng 17 của một công trường xây dựng và may mắn sống sót.

Thợ sửa điều hòa ngã từ tầng 17 sống sót thần kỳ Ảnh 1
Người đàn ông may mắn sống sót sau khi ngã từ tầng 17 trong lúc làm tại một công trình xây dựng. Ảnh minh họa

Anh M.D. Firoj Alam, 20 tuổi, bị trượt chân và rơi xuống tầng 5 của tòa nhà công trình xây dựng ở thành phố Perungudi, Tamil Nadu. Anh bị đa chấn thương, gãy xương chân, xương sọ và xương mặt. 

Người này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không phản ứng, khó thở, tụt huyết áp và chảy máu từ đầu, miệng, tai và mũi. Ở cả hai chân, xương đã lộ ra. 

Bệnh nhân được hô hấp nhân tạo và truyền máu. Khi tình trạng bệnh nhân ổn định, bác sĩ tiến hành chụp CT hàng loạt để đánh giá mức độ tổn thương. Bệnh nhân có cục máu đông ở thùy chẩm (trong não), bị gãy cột sống cổ, gan và thận phải bị tổn thương và gãy xương cả hai chân. 

Một nhóm bác sĩ, do Roopesh Kumar, chuyên gia tư vấn cấp cao, bác sĩ phẫu thuật thần kinh hàng đầu Ấn Độ, đã lập phác đồ điều trị cho bệnh nhân này.

Thợ sửa điều hòa ngã từ tầng 17 sống sót thần kỳ Ảnh 2
Firoj Alam đã được xuất viện hôm thứ Sáu vừa qua.

Các bác sĩ tạm thời làm tê liệt bệnh nhân, ổn định các chi dưới bằng cách sử dụng thạch cao và làm nội khí quản để thông khí. Họ cũng để Alam được dùng thuốc để giảm sưng trong não. 

Khi tình trạng của Firoj được cải thiện, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã bắt đầu điều trị gãy xương mặt cho anh ấy. Bác sĩ Roopesh Kumar nói đó là một thách thức để ngăn ngừa nhiễm trùng huyết và ngăn chặn các vấn đề tâm thần. 

May mắn là bệnh nhân chỉ cần điều trị y tế vì vết thương ở gan và thận. Khi tỉnh lại, bệnh nhân cần được hỗ trợ tâm thần để điều trị hành vi hung hăng và tính khí thất thường của mình. 

Hai tháng sau vụ tai nạn và với sự hỗ trợ phục hồi chức năng và vật lý trị liệu tích cực, Firoz đã sẵn sàng trở về nhà mình ở Rahikpur ở Bihar. Cha anh đã ở bên anh trong suốt quãng thời gian cận kề tử thần.

Các bác sĩ cho biết trong 3 tháng nữa Firoj có thể đi lại bình thường và trong vòng một năm nữa anh sẽ có đủ sức khỏe để trở lại làm việc. Đây quả là một điều kỳ diệu!

Chia sẻ

Theo

The Hindu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất